Chúng tôi mới là người phải tri ân Báo ANTĐ

ANTĐ - Đó là tâm sự của độc giả gửi tới báo ANTĐ nhân dịp kỉ niệm 35 năm ngày ra số Báo An ninh Thủ đô đầu tiên (15-8-1976/15-8-2011).
Chúng tôi mới là người phải tri ân Báo ANTĐ ảnh 1
Độc giả tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Báo ANTĐ thông qua ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 35 năm Báo ANTĐ ra số báo đầu tiên.
Cảm xúc tháng Tám Sáng sớm ngày 15/8, đúng ngày kỷ niệm 35 thành lập báo An ninh thủ đô, tôi nhận được cú điện thoại thông báo trúng thưởng giải cao của chương trình Quà tặng tri ân  bạn đọc. Giọng nói nhẹ nhàng, thông tin tuyệt vời như một lời “Chào ngày mới” dành cho riêng tôi. Tôi là một độc giả của báo đã từ lâu; thi thoảng tôi cũng tham gia viết một đôi bài. Tôi yêu tờ báo này, vì dù là báo an ninh, nhưng không có nghĩa là “cơ quan ngôn luận” của tầng lớp tội phạm như một số tờ báo cùng loại hiện nay. An ninh Thủ đô cũng đăng tải đầy đủ những thông tin về an ninh đời sống, về đâm – cướp – giết – hiếp, nhưng văn phong và cách truyền tải thông tin của báo vẫn tràn đầy tính nhân văn, đủ thấy sau đó là tấm lòng đau đáu của người viết, mong ước sâu sắc cho một xã hội tươi đẹp hơn. Tôi không thấy ở đây có sự đắc thắng khi phóng viên “cướp” được thông tin độc với trò giết người dã man xưa nay chưa từng có; không thấy sự hả hê khi viết về những người sa cơ lỡ vận; không thấy sự miệt thị khi viết về những mảnh đời lầm lỡ; lại càng không thấy sự lạnh lùng khi mô tả những cảnh rợn người… Có lẽ An ninh thủ đô khác các báo cùng loại ở chỗ đó. Đó mới là cách mà An ninh thủ đô tìm được rất nhiều bạn đọc tri kỷ. Để hôm nay, báo tìm cách tri ân. Tôi chỉ là một đại diện “người tri kỷ” may mắn của báo mà thôi. Tôi đại diện cho những ai yêu quý tờ báo, đứng lên bục nhận một giải thưởng như nhận một lời tri ân. Nhưng thực ra, những người làm Báo An ninh thủ đô cần hiểu rằng, chúng tôi mới là người cần phải nói lên lời tri ân với báo, vì báo mở ra cho chúng tôi cách nhìn mới, nhân bản, về một xã hội đầy rẫy tội phạm nhưng lại là một xã hội “hoàn toàn có thể cải tạo”, nếu mỗi chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày.
Chúc cho An ninh Thủ đô lớn mạnh hơn khi bước vào tuổi 36 đầy sung mãn. 
Bạn đọc PTA

Báo ANTĐ cho mình nhiều kiến thức và nhiều bài học quý báu
Ban đầu mình chỉ định gửi tham dự để thử vận may khi ông trẻ của mình và em trai mình trúng giải khuyến khích và ngay lần thứ 2 mình đã được giải nhì. Mình rất vui! Và khi đến nhận thưởng, mình còn cảm nhận được không khí hào hứng, vui vẻ, nồng ấm nhân dịp tổ chức kỷ niệm 35 năm Báo ANTĐ ra số báo đầu tiên. Mình rất thường xuyên đọc báo ANTĐ trước tiên là vì bố mình hiện là cán bộ tại công an quận Hai Bà Trưng, Báo ANTĐ đã phản ánh đầy đủ tình hình chính trị kinh tế xã hội của Thủ đô, trong nước cũng như trên thế giới. Thực sự báo ANTĐ đã thu hút rất nhiều thành phần bạn đọc trong đó có sinh viên như mình. Đọc báo, mình đã có thêm nhiều kiến thức và nhiều bài học quý báu. Nhân dịp sinh nhật báo ANTĐ, xin chúc các bác, các cô, các chú, các anh chị phóng viên và ban biên tập sức khỏe, ngày một thành công, mang nhiệt huyết của mình đem đến những niềm vui, những bài viết tâm huyết cho độc giả thủ đô. Chúc báo ANTĐ tiếp tục thành công, là người bạn thân thiết của bạn đọc thủ đô!
Bạn đọc Dương Quốc Phương