Chung kết Miss World bị hủy, Đỗ Thị Hà khẳng định: “Hành trình vẫn chưa kết thúc”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức “Miss World 2021” buộc phải ra quyết định hủy đêm chung kết vào phút chót do phát hiện nhiều thí sinh nhiễm Covid-19. Đại diện Việt Nam – Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có những chia sẻ đầu tiên ngay sau khi nhận được thông báo này.

Theo thông tin chính thức từ Ban tổ chức “Miss World 2021” thì sau khi ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19 từ các thí sinh lẫn nhân viên trong êkip làm việc, đơn vị này buộc phải ra quyết định tạm hoãn đêm chung kết cuộc thi lại. Thay vào đó, đêm thi này sẽ được lên lịch lại trong vòng 90 ngày tới.

Cũng theo phía Ban tổ chức “Miss World 2021” thì quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc họp gấp với chính quyền địa phương và cơ quan y tế của Puerto Rico. Bà Julia Morley – Chủ tịch tổ chức “Miss World” chia sẻ, đơn vị này rất mong chờ sự trở lại của các thí sinh trong một bối cảnh an toàn hơn. Cùng với đó, các thí sinh và nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ được điều trị và cách ly cho tới khi hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện lên máy bay về nước.

Ngay khi thông báo trên được phát đi, bà Phạm Kim Dung – đại diện công ty Sen Vàng, đơn vị giữ bản quyền cử đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại cuộc thi này cho biết, dù rất buồn song hoàn toàn ủng hộ quyết định của Ban tổ chức “Miss World 2021”. Đại diện Sen Vàng nói thêm đã có cuộc trao đổi, trò chuyện động viên tinh thần cho Đỗ Thị Hà, bởi mặc dù tất cả êkip ở nhà đều đang chờ đợi, hy vọng kết quả thi tốt từ người đẹp xứ Thanh song đành phải chờ thêm một thời gian nữa.

Về phần mình, Đỗ Thị Hà mới đây đã có những trải lòng đầu tiên sau khi nhận tin hủy chung kết “Miss World 2021”. Đại diện nhan sắc Việt cho biết, trong số các thí sinh bị nhiễm Covid-19 được phát hiện có nhóm 4 người khá thân thiết với cô là người đẹp Ấn Độ, Indonesia, Cameroon và Bahamas. Trong những ngày nước rút trước đêm chung kết cuộc thi, Đỗ Thị Hà đã tiếp xúc rất gần với nhóm thí sinh này, thậm chí còn ôm hôn người đẹp Bahamas nên hiện tại cô khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình. Cũng theo Đỗ Thị Hà, cô đã làm xét nghiệm Covid-19 và đang chờ kết quả từ cơ quan y tế. Người đẹp tâm sự, cô dự định nếu như kết quả kiểm tra y tế không bị nhiễm Covid-19 thì sau 2 tuần nữa, cô sẽ sang Mỹ rồi trở về Việt Nam. Đại diện sắc đẹp Việt Nam tại “Miss World” bày tỏ, cô sẽ chờ khi đêm chung kết được ấn định lại lịch và hy vọng khi đó, may mắn sẽ đến với mình.

Trải lòng về cảm xúc hiện tại, Đỗ Thị Hà tóm gọn trong ba từ “rất khó tả”. Người đẹp tâm sự, hành trình đến với “Miss World” của cô tính ra đến thời điểm này đã được một năm và trên cuộc hành trình đó có rất nhiều khó khăn. Theo đó, ngay sau khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2020”, cô luôn bận rộn với lịch trình hoạt động công việc trên cương vị tân Hoa hậu, rồi dịch bệnh xảy ra liên miên khiến mọi việc bị gián đoạn, đỉnh điểm nhất là thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 5 đến tháng 10 vừa qua, cô gần như không hoạt động trực tiếp cùng êkip. Cho tới tận tháng 10, cô mới có thể bay vào Sài Gòn để gặp mọi người và có hơn 1 tháng để chuẩn bị các công việc quan trọng còn lại trước khi lên đường thi “Miss World 2021”.

Đỗ Thị Hà cho biết, cô chỉ có vỏn vẹn một khoảng thời gian chuẩn bị rất ngắn mà khối lượng công việc lại khá nhiều nên nhiều hôm lịch trình phải bắt đầu từ 4 – 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Những lúc như vậy, cô thấm mệt khi trở về nhà nhưng không nản lòng mà tự nhủ phải tiếp tục cố gắng. Người đẹp xúc động nhớ lại ngày cầm lá cờ Tổ quốc và mang trên mình hình ảnh cũng như trách nhiệm đại diện nhan sắc Việt thi “Miss World 2021”, cô rất hạnh phúc và phấn khởi. Đó cũng là lần đầu tiên cô bay ra nước ngoài nên khi tới sân bay, thấy mọi người nhìn, cô đều hồ hởi chào hỏi. Sang đến Puerto Rico, dù khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ song cô đã nỗ lực thích nghi và hòa đồng cùng các thí sinh. Đỗ Thị Hà bày tỏ, cô đã có một tháng rất đẹp ở đất nước này, vui vẻ có, hạnh phúc có và áp lực cũng có.

Nói riêng về áp lực khi mang danh đại diện nhan sắc Việt tham gia tranh tài tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, Đỗ Thị Hà thẳng thắn thừa nhận trọng trách này khiến cô cảm thấy rất áp lực. Người đẹp kể, có hôm do đọc một số thông tin bình luận trên mạng mà cô suy nghĩ rất nhiều, sau đó dặn lòng phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua để tiếp tục hành trình.

Vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực như vậy song đến ngày cuối cùng thì đêm chung kết “Miss World 2021” bị hủy, điều này khiến Đỗ Thị Hà không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Người đẹp chia sẻ, khi nhận tin không vui về việc các bạn của mình nhiễm Covid-19 và đêm chung kết buộc phải hủy, cô đã lững thững đi về phòng, đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống, mở lướt lại từng ảnh từ hồi bắt đầu chuẩn bị cuộc thi cho đến những tấm hình gần đây và không gọi được tên cảm xúc trong mình lúc đó là gì, có lẽ là một chút hụt hẫng. Song cô không khóc vì hiểu đây là việc nên làm để bảo vệ sức khỏe mọi người. Người đẹp cũng gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức “Miss World 2021” vì đã luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe, vật chất và tinh thần cho các thí sinh.

Đỗ Thị Hà nói thêm, cô vừa chào tạm biệt các thí sinh tại nhà ăn nơi lưu trú vì sau đó mỗi người sẽ lên những chuyến bay khác nhau, trở về những nơi khác nhau. Dù thế, cô tin rằng tất cả sẽ không quên “gia đình” Miss World và hẹn ngày gặp lại bởi với cô, cuộc hành trình này vẫn chưa kết thúc.

"Chúng tôi đã có những quãng thời gian thật tuyệt bên nhau, hành trình này chưa kết thúc, chỉ tạm thời dừng lại." - Đỗ Thị Hà khẳng định.