Chúa Chổm Premier League

(ANTĐ) - Premier League vẫn là giải đấu hào nhoáng nhất thế giới, thế nhưng số nợ mà các đội bóng Anh đang hứng chịu đã lên tới ngót nghét 3 tỷ Bảng. Thật kinh hoàng nếu biết rằng, con số trên còn cao hơn rất nhiều GDP của một số quốc gia trên thế giới.

Chúa Chổm Premier League

(ANTĐ) - Premier League vẫn là giải đấu hào nhoáng nhất thế giới, thế nhưng số nợ mà các đội bóng Anh đang hứng chịu đã lên tới ngót nghét 3 tỷ Bảng. Thật kinh hoàng nếu biết rằng, con số trên còn cao hơn rất nhiều GDP của một số quốc gia trên thế giới.

Theo con số thống kê mới được tờ Guardian công bố, mùa giải năm ngoái, các đội bóng Anh thu về số tiền lên tới 1,9 tỷ Bảng - một con số kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh. Cũng trong mùa giải năm ngoái, Chelsea sau nhiều năm làm ăn thua lỗ, vẫn công bố xóa sạch khoản nợ nần. Phải chăng sau nhiều năm chạy đua “đổ tiền” ra làm bóng đá, thì giờ mới là thời điểm các đội bóng Anh phất lên? Thực ra, theo điều tra của Guardian, chỉ có 6 đội bóng Premiership làm ăn có lãi trong mùa giải 2008/2009 là Arsenal, Man United, Tottenham, Bolton, Hull City và Stoke City.

Trong đó, Arsenal thu lợi nhiều nhất cũng chỉ đạt 46 triệu Bảng trước thuế. Còn Man Utd? Tính cả số tiền 105 triệu Bảng từ việc bán bộ đôi Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, thì Quỷ đỏ thành Manchester cũng chỉ thu về được 22 triệu Bảng. Trường hợp của Chelsea cũng chẳng khá hơn là bao, cũng theo điều tra của tờ Guardian, thực chất khoản nợ 726 triệu Bảng của The Blues vẫn còn nguyên vẹn vì số nợ ấy đã được chuyển thành cổ phiếu của Abramovich.

Con số 1,9 tỷ Bảng thu về của mùa giải năm ngoái đúng là rất ấn tượng trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới. Nhưng có điều, số tiền mà các đội bóng Anh chi ra để… sống ở sân chơi Premier League quá lớn. Trung bình mỗi quý, các đội bóng Premier League “ngốn” hết hơn 600 triệu Bảng, điều đó có nghĩa số tiền 1,9 tỷ thu về chỉ đủ chi cho 3 quý, còn quý 4 của năm lấy ở đâu ra?

Dĩ nhiên, họ lại đi… vay và như thế số nợ Premier League cứ ngày một phình to. Đơn cử như Liverpool, do phải trả khoản lãi ngân hàng mỗi năm lên tới 40 triệu Bảng, nên mùa giải năm ngoái, đội bóng giàu truyền thống nhất xứ Sương mù đã phải chịu lỗ đến 55 triệu Bảng.

Tương lai của Premier League và các đội bóng thuộc giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ đi về đâu, nếu họ cứ tiếp tục … lao vào những “đám cháy” nợ nần như những con thiêu thân để tồn tại? Trường hợp của Portsmouth mùa giải năm nay có lẽ là một lời cảnh báo cho các đội bóng còn lại hay nói cách khác, Portsmouth phải gánh chịu hậu quả do chính họ tạo ra. Sau một thời gian dài “chạy đua” tiền bạc để tồn tại ở giải đấu cao nhất Đảo quốc Sương mù, đội bóng cực Nam nước Anh đã kiệt quệ và không thể thanh toán nổi khoản nợ 65 triệu Bảng, để rồi họ phải tuyên bố phá sản và bị trừ 9 điểm trước khi bị tống xuống Championship. 

Theo con số thống kê tài chính, tính cả khoản nợ của Newcastle và Middlesbrough, những đội bóng còn thi đấu ở Premier League 2008/2009, thì các đội bóng Premier League đang phải gánh khoản nợ tổng cộng gần 3 tỷ Bảng. Giới phân tích cho rằng, nếu không “hãm phanh” và đầu tư hợp lý, thì trong tương lai không xa, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ còn phải chứng kiến thêm rất nhiều Portsmouth nữa…

Khai Nguyên