“Chưa bao giờ vơi cảm hứng sáng tác về Hà Nội!”

(ANTĐ) - Tôi là người con của dân tộc Tày (Cao Bằng), nơi có nhiều địa danh cách mạng như hang Pác Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, rừng Trần Hưng Đạo…

Nhà thơ Y Phương:

“Chưa bao giờ vơi cảm hứng sáng tác về Hà Nội!”

(ANTĐ) - Tôi là người con của dân tộc Tày (Cao Bằng), nơi có nhiều địa danh cách mạng như hang Pác Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác, rừng Trần Hưng Đạo…

Bởi thế tôi sẽ rất tự hào khi mặc bộ trang phục truyền thống áo chàm cài khuy ngang, chân mang giày vải, đầu đội mũ nồi để đi trên đường phố giữa ngày Đại lễ tưng bừng kỷ niệm Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi sắp tới. Tôi từng làm nhiều bài thơ ghi lại cảm xúc của người con miền núi khi đặt chân về Hà Nội, nhưng tôi thấy mình vẫn còn “nợ” Hà Nội nhiều lắm bởi không dễ để có được những sáng tác hay về mảnh đất này. Người Tày chúng tôi có câu nói vui thế này: “Tay thì ngắn, ống tay áo lại dài”, âu cũng là để nói về cái sự lực bất tòng tâm ấy. Nhưng Hà Nội luôn có một vị trí thật đặc biệt trong trái tim tôi.

Và tôi chưa bao giờ vơi cạn nguồn cảm hứng sáng tác về mảnh đất này. Người Hà Nội vẫn luôn nồng hậu và nhân ái, chính điều ấy làm nên vẻ đẹp. Vì thế tôi chỉ mong sao mỗi người dân Hà Nội đều có ý thức giữ gìn vẻ đẹp văn hóa truyền đời ấy, nhất là trong nhịp sống xô bồ và du nhập nhiều loại hình văn hóa như hiện nay. Bởi có làm được như vậy mới giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng xưa và nay của mảnh đất nghìn năm văn hiến!