Chủ xe sơ hở - ô tô "không cánh mà bay"

ANTD.VN - Chỉ chưa đến nửa tháng, liên tiếp 2 vụ trộm cắp ô tô với thủ đoạn manh động xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Một trong hai vụ việc đã gây hậu quả khá nặng nề khi đối tượng gây án trên đường phóng xe bỏ trốn gây ra hàng loạt các vụ TNGT liên hoàn. 

Điều đáng nói là, trong những vụ trộm cắp ô tô này, lỗi một phần xuất phát từ tâm lý chủ quan của chính chủ xe. Với những chiếc xe có giá trị bạc tỷ, việc để chìa khóa trên xe rồi rời khỏi phương tiện chẳng khác nào bày cỗ ra “mời” những đối tượng trộm cắp “xơi”.

Chủ xe sơ hở - ô tô "không cánh mà bay" ảnh 1Đối tượng Bùi Mạnh Tấn trộm cắp và phóng chiếc xe Innova từ Tuyên Quang về Hà Nội tiêu thụ

Những sơ hở “chết người”

Tối 28-4, anh Bùi Tuấn Anh điều khiển xe ô tô  Range Rover BKS: 30E-886.86 lưu thông trên phố Tây Sơn, quận Đống Đa và đỗ lại trước số nhà 125 để vào mua thuốc nhưng đã chủ quan để chìa khóa trong xe. Chủ nhân chiếc xe với giá trị khoảng 8 tỷ đồng này không hề biết rằng, đối tượng Nguyễn Duy Linh (SN 1984, ở tổ 58, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đang đứng phía sau lợi dụng sơ hở lẻn vào trong xe phóng đi mất.

Khi được thông báo có người lạ xâm nhập chiếc xe của mình, anh Tuấn Anh chỉ kịp chạy ra bám vào cửa xe hô hoán nhưng cũng không thể ngăn được chiếc xe lao đi rất nhanh. Sau một hồi bị người dân và lực lượng công an truy đuổi, đối tượng Nguyễn Duy Linh đã bị bắt giữ. Đáng nói, hậu quả trên đường bỏ chạy đối tượng đã đâm vào hàng loạt người và phương tiện khác trên đường.  

Chưa đầy một tuần sau, lại thêm một vụ trộm cắp ô tô táo tợn xảy ra. Tối 3-5, anh Vũ Văn Thuyết (ở Nam Từ Liêm) đỗ chiếc ô tô Suzuki trên đường Hồ Tùng Mậu để mua đồ nhưng quên không rút chìa khóa. Vài phút sau khi anh Thuyết quay ra, chiếc xe ô tô này đã “không cánh mà bay”.

Trong khi chờ lực lượng công an truy tìm chiếc xe bị mất, anh Thuyết nhận được điện thoại của một người dân thông báo phát hiện chiếc xe của anh đang đỗ tại khu vực khu đô thị An Sinh. Điều lạ lùng là toàn bộ tài sản trong chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn. Qua điều tra, CAQ Nam Từ Liêm xác định đối tượng trộm cắp chiếc xe này là Ngô Thế A. (SN 1973, trú tại phường Cầu Diễn).

Dù bị tâm thần song khi thấy ổ khóa vẫn cắm vào chiếc xe của anh Thuyết, đối tượng thản nhiên mở cửa, rồ ga phóng đi khắp các tuyến phố gần đó cho đến khi chán mới để chiếc xe lại ở khu vực chung cư An Sinh và bỏ đi. Rất may, trong chặng đường “đi dạo” này, đối tượng không gây tai nạn cho ai. 

Chủ xe sơ hở - ô tô "không cánh mà bay" ảnh 2Chiếc xe Range Rover dễ dàng bị trộm cắp khi chủ nhân sơ hở không khóa cửa xe

“Đồng tiền đi liền khúc ruột”

Thông tin với phóng viên, đại diện Phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, đây không phải là những vụ việc trộm cắp xe ô tô xảy ra lần đầu tiên. Cách đây không lâu, tại phường Yên Hòa, một đối tượng đã đột nhập nhà dân trộm cắp “nhân tiện” trộm luôn cả ô tô.

Trong quá trình lục soát tài sản, đối tượng phát hiện chìa khóa chiếc xe ô tô hạng sang để ở trên mặt tủ giầy đã mở cổng phóng xe bỏ trốn. Phải mất hàng năm sau, tung tích chiếc xe ô tô này mới được CAQ Cầu Giấy tìm thấy. Hay như đối tượng Bùi Mạnh Tấn (25 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã trộm cắp ô tô chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội tìm nơi tiêu thụ, bị CAQ Cầu Giấy phát hiện, bắt giữ.

Không chỉ bán cả xe, nhiều đối tượng còn dập lại số khung, số máy của một chiếc xe khác để biến xe trộm cắp thành xe hợp pháp. Có đối tượng thì chọn cách an toàn hơn là “xẻ thịt” phụ tùng xe ra để bán. “Chi phí sửa chữa đối với những chiếc xe này sau khi tìm lại được là không nhỏ. Dẫu vậy, không phải ai cũng may mắn tìm thấy chiếc xe của mình để mà sửa chữa như vậy. Hãy tự bảo vệ tài sản của mình, đừng chủ quan để tài sản là miếng mồi ngon cho kẻ trộm” - đại diện Phòng CSHS cảnh báo.