Chống nạng sang Nhật xem World Cup

ANTĐ -Với danh thủ Hồng Sơn, World Cup luôn được chờ đợi nhất. Mỗi kỳ World Cup là một kỷ niệm với Hồng Sơn, mùa giải đáng nhớ nhất là năm 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc: “Khi đó, tôi được một nhà tài trợ tặng cho 2 tấm vé xem trận bán kết và chung kết tại Nhật Bản. Đó là thời điểm tôi vừa mổ gối xong, nên đi lại rất khó khăn. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định… chống nạng lên đường”. 

Hồng Sơn tâm sự, trước chỉ được xem World Cup qua tivi, giờ được tận mắt chứng kiến các trận đấu đỉnh cao của thế giới, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt trên đường phố cho tới các khán đài, cảm giác sung sướng khó tả. “Tôi nhớ như in trận chung kết năm đó, sân vận động Yokohama (Nhật Bản) như một ngày hội. Tất cả cùng hò reo, hào hứng và cổ vũ hết mình cho cả Đức và Brazil. Yêu Đức từ nhỏ, cũng mê cả lối đá hoa mỹ của tuyển Brazil, lại được chứng kiến 2 đội bóng mình say mê thi đấu trong một trận chung kết World Cup, với tôi là một kỷ niệm để đời. Trận đó, Brazil thắng tuyển Đức 2-0. Cái chân đau nhưng mỗi khi có bàn thắng, tôi vẫn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bóng đá tuyệt vời thế đấy”, Hồng Sơn nhớ lại cảm xúc lần đầu dự khán World Cup.

Theo lời “số 8 huyền thoại” kể lại, từ bé, anh đã mê lối chơi và sau này, cùng làm việc với những con người Đức ở ĐT Việt Nam, đặt biệt là HLV Weigang thì tình yêu đó càng nhân lên. “Năm 1994, nhờ quan hệ của thầy Weigang, lần đầu tiên chúng tôi được sang Đức tập huấn, được đá giao hữu với nhiều đội bóng mạnh của Đức, học hỏi được họ rất nhiều về kỹ chiến thuật lẫn tác phong chuyên nghiệp. Rồi năm 1996, khi tôi bị chấn thương đầu gối, bác sĩ người Đức, Moss đã trực tiếp đưa tôi sang Đức phẫu thuật. Sau này, ông Moss còn 2 lần mổ cho tôi, đến giờ thì cái đầu gối đã gần như lành hẳn. Tôi mang ơn ông ấy”, Hồng Sơn bồi hồi nhớ lại.

Chia sẻ thêm về World Cup, Hồng Sơn cho biết từ khi còn là cầu thủ, giải nghệ và bây giờ là HLV đào tạo trẻ của Trung tâm bóng đá Viettel, anh chưa bỏ theo dõi một giải đấu nào. “Tuy nhiên, cách thưởng thức World Cup mỗi năm một khác. Hồi trẻ thì say mê, thức trắng đêm xem không biết mệt. Sau là cầu thủ chuyên nghiệp, nhiều lúc phải tuân theo quy định sinh hoạt của đội nên nhiều trận “thèm” lắm nhưng đành xem chiếu lại vào hôm sau”, Hồng Sơn tâm sự. Bận rộn với công việc huấn luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ Viettel, lại là trụ cột gia đình chăm lo cho 3 con nhỏ nên World Cup năm nay với Sơn “công chúa” không còn là những đêm trắng, ăn bóng đá, ngủ bóng đá như trước. “Xem World Cup giờ không còn thoải mái như xưa, nhưng tôi vẫn không bỏ trận cầu đinh nào, đặc biệt là những trận đấu có tuyển Đức mà tôi yêu thích”, Hồng Sơn chia sẻ. Nhận định về World Cup năm nay, cầu thủ thế hệ vàng bóng đá Việt Nam cho rằng đội tuyển Đức sẽ giành chức vô địch.