- Mở rộng điều tra vụ cướp "xe ôm" tại phường Phú Diễn
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng manh động cướp xe máy lúc nửa đêm
Khoảng 15h ngày 31-7, Công an xã Phúc Thọ (Hà Nội) nhận được đơn trình báo từ chị N.T.H., SN 1985, công dân thuộc địa bàn xã. Theo đơn của chị H. trình bày, khoảng 1h10 rạng sáng 31-7, chị này đi xe máy điện một mình từ nhà ra chợ Gạch để mua rau mang đi bán.
Khi đi dến đường bê tông thuộc thôn Dum, xã Phúc Thọ thì bị 3 nam thanh niên chặn xe, đe dọa cướp tiền. Chị H. vì quá sợ hãi đã đưa toàn bộ số tiền 3 triệu đồng trong ví cho các đối tượng. Sau đó, “nạn nhân” ra chợ buôn bán bình thường, cho đến buổi chiều về thì ra Công an xã trình báo.
Nhận được đơn của chị H., xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an xã Phúc Thọ ngay lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.
Tuy nhiên, sự thật đằng sau lá đơn của chị N.T.H. khiến người ta “ngã ngửa”. Khi mời chị H. lên lấy lời khai phục vụ điều tra, chị này bất ngờ thừa nhận bản thân không hề bị cướp như đã trình báo. Được biết, chồng chị H. đi nước ngoài làm ăn xa.
Cho rằng chồng không quan tâm nên chị này đã nhắn tin, dựng lên kịch bản bị cướp, mục đích là để chồng gọi điện thoại về Việt Nam nói chuyện. Khi nghe chuyện, chồng chị H. đã nhờ người nhà đưa vợ lên cơ quan Công an trình báo.
Công an xã Phúc Thọ đang lập hồ sơ sử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H. theo quy định của pháp luật.