Chớ có kêu ca

ANTĐ - Chỉ ít năm nữa người Việt mình sẽ có tuổi thọ cao nhất thế giới, thích quá bác nhỉ?

- Dân mình được cái chăm chỉ lao động, thích tập thể dục nên có sức khoẻ, không sống thọ mới là điều lạ.

- Năng suất lao động nước mình được xếp vào loại thấp nhất thế giới, thanh niên tranh thủ ngủ, già đẩy tạ ngoài công viên, lấy đâu ra mà khoẻ. Theo tôi, người mình sống lâu chủ yếu là do ăn ít bác ạ.

- Thế là thế nào, tôi tưởng ăn càng nhiều chất dinh dưỡng thì con người càng khoẻ, càng sống lâu chứ.

- Đấy là ở nước ngoài thôi. Vừa rồi, có vị lãnh đạo cấp cao cho biết lương của chúng ta chỉ đáp ứng được một phần ba nhu cầu tối thiểu, khiến nhiều người phải tự nhủ ăn càng ít càng tốt.

- Bác nói lằng nhằng quá tôi không hiểu?

- Chẳng là có rất nhiều loại lương thực, thực phẩm đang lưu hành trên thị trường bị nhiễm độc. Lương thấp thế nên hàng ngày người ta chỉ có thể đưa vào cơ thể một phần ba nhu cầu thực phẩm thôi, tuy có đói một tí nhưng sẽ hấp thu rất ít chất độc, như vậy chắc chắn sống thọ.

- Tôi hiểu rồi. Sao lương nước mình lâu được cải thiện thế nhỉ?

- Bác hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Anh em mình sống thọ được đến hôm nay là nhờ chế độ lương thấp đấy, kêu ca cái nỗi gì.