Khởi tranh Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu

Chờ bại binh phục hận

ANTĐ - Khi dư âm của EURO 2012 có lẽ còn chưa dứt, tất cả lại hướng sự tập trung vào vòng loại World Cup 2014. Chinh phục giấc mơ Nam Mỹ là cái đích mà các đại gia của châu Âu đều hướng tới, đặc biệt với những ông lớn vừa thất bại tủi hổ trên đất Ba Lan-Ukraine.

Những nền bóng đá lớn luôn được kỳ vọng cao ở các giải lớn, bất kể khả năng, lực lượng hoặc các yếu tố khác có cấu thành niềm tin cho thành công hay không. Pháp, Hà Lan và Nga đều chịu sức ép lớn, tuy hoàn cảnh mỗi đội mỗi khác. 

Hà Lan là đương kim á quân thế giới, nhưng cái cách “cơn lốc da cam” tiến đến trận chung kết World Cup 2010 bị chỉ trích rất nhiều. Lối chơi rình rập, chém đinh chặt sắt của Hà Lan (nhất là ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha) làm mất lòng ngay cả chính người Hà Lan, đồng thời khiến một số lượng không nhỏ CĐV khắp thế giới tẩy chay đội bóng này. Hà Lan, như mọi khi, vẫn tồn tại nỗi lo về nội bộ không êm thấm, các ngôi sao không chịu phối hợp với nhau, thậm chí công khai chỉ trích lẫn nhau. Mỗi người một phách, ngay cả HLV trưởng Van Gaal cũng nổi tiếng độc tài. Là tên tuổi lừng lẫy với rất nhiều chiến tích ở Ajax, Barcelona hay Bayern nhưng Van Gaal không được phép quên ông là HLV duy nhất từ năm 1988 đến nay không đưa được Hà Lan vào vòng chung kết giải lớn (World Cup 2002). 

Van Gaal có cơ hội sửa chữa sai lầm, sự ủng hộ của LĐBĐ Hà Lan (KNVB) là một thuận lợi nhưng nhỏ thôi. Đội bóng áo da cam đang tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo sau thất bại đáng xấu hổ ở EURO 2012 (thua cả 3 trận). Vượt qua vòng loại World Cup 2014 là nhiệm vụ bắt buộc, nhưng Hà Lan còn phải thể hiện lối đá đẹp, hiệu quả chinh phục khán giả, lấy lại niềm tin cho những ai trót tin tưởng đội bóng không thiếu tài năng nhưng thường gây thất vọng ở các giải lớn. Ngay cả thành tích 3 lần vào chung kết World Cup (nhưng đều thua) của Hà Lan cũng là một thất vọng! 

So với Hà Lan, Pháp không đến nỗi bạc nhược ở EURO 2012, nhưng Laurent Blanc vẫn phải ra đi vì không còn kiểm soát nổi các học trò ương ngạnh. Deschamps thay Blanc, tuyên bố sẽ thiết lập kỷ luật sắt, nhưng Les Bleus vốn chưa có một ngày bình yên kể từ khi Zinedine Zidane giải nghệ. Không có Zidane, Pháp như rắn mất đầu. Vai trò của HLV rất nhạt, khẩu hiệu đoàn kết được hô hào nhưng hóa ra chỉ là trò cười chẳng thể che mắt thế gian. 

 Cái cách LĐBĐ Pháp (FFF) nuông chiều các ngôi sao, coi thường HLV trưởng là căn bệnh đáng lo đối với Les Bleus. Điều tương tự cũng có thể xảy ra ở đội tuyển Nga, trừ khi Fabio Capello chứng minh được ông chính là tướng dẹp loạn. Nga dựa vào uy thế nước lớn đã giành quyền đăng cai World Cup 2018, Zenit vừa gây chấn động châu Âu với vụ chuyển nhượng kép Hulk, Witsel, đội tuyển Nga gây thất vọng ở EURO 2012, rất nhiều áp lực bủa vây Capello, đó là chưa kể áp lực từ chính Capello. Sự kiện HLV nổi danh người Italia này từ chức ở tuyển Anh vào đầu năm nay để lại nhiều nghi ngờ cả về chuyên môn lẫn tính cách. 

Liệu Capello có thể thành công ở một đội tuyển quốc gia hay không? Đội tuyển Nga gần như chắc chắn là câu trả lời, cũng là cơ hội cuối cùng của HLV 66 tuổi này.