Chiều 30 Tết: Quất, đào tả tơi

ANTĐ - Những bó đào rừng vứt như củi khô ven đường; những cây quất đập gốc nằm ngả nghiêng, lay lắt trong gió lạnh cuối năm.

Thật khó có thể hình dung, chỉ vài ngày trước đây là những cây- cành đào bạc triệu

Chiều cuối năm, thời gian trôi vùn vụt. Những người bán đào quất đã “bỏ của chạy lấy người”, về sum họp với gia đình, để lại “tài sản” là những cành đào “củi khô” và những cây quất xấu đến mức cho không ai lấy, nằm lay lắt trên các vỉa hè.

Thừa hưởng những “tài sản quý” này, không ai khác chính là cánh công nhân môi trường. Thứ rác này thực sự rất khó nhằn, thường họ phải dùng dao chặt nhỏ thành từng khúc, rồi mới đưa lên xe rác. Thậm chí phải cắm, buộc lên nóc xe, đưa về bãi tập kết rác.

Gặp phải cành đào rừng cổ thụ, to như bắp vế thì phải lấy cưa mà chia nhỏ ra, chứ dùng dao thì có chặt đến tê tay cũng không ăn thua. Nhìn những bó đào rừng vứt như đống củi khô ven đường, thấy chạnh lòng: Chỉ vài ngày trước, giá của chúng lên tới hàng triệu đồng. Người ta “cất công” mang về từ Lạng Sơn, Lào Cai….toàn là máu của rừng chảy xuôi.

Còn đâu hoa thắm?

Củi khô đúng nghĩa

Nhiều vườn đào Nhật Tân đã kịp làm gốc cho vụ Tết năm sau

Một hàng quất bỏ đi trên Đại lộ Thăng Long

Trơ trụi những gốc quất trên vỉa hè