Chiến thuật câu giờ

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi:

Chiến thuật câu giờ

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi:

- Chú Trùm, cô Hến đâu?

- Chúng em đây.

- Anh Hai bức xúc lắm rồi.

Hến sợ sệt:

- Việc gì khiến anh nổi giận thế?

- Vụ Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vải, kéo dài 4-5 năm nay rồi. Thời gian đã quá lâu mà chưa thấy bồi thường cho nông dân.

Trùm Sò tán thành:

- Vâng, đến em còn… muốn quên luôn nếu hôm nay anh không nhắc.

- Anh thấy vụ việc này coi bộ không bình thường. Lúc đầu chỉ là chuyện từ ngữ, nông dân đòi bồi thường, Vedan nói chỉ “ hỗ trợ”.

Hến hắng giọng:

- Vedan gây ra ô nhiễm nghiêm trọng như thế phải có trách nhiệm bồi thường chứ sao gọi là “ hỗ trợ” được.

- Chưa hết đâu, chỉ tính riêng ở Đồng Nai thôi đã có 5.000 nông dân bị thiệt hại, đòi Vedan bồi thường 1.601 tỉ đồng. Nhưng Vedan tính theo cách của mình chỉ đồng ý “hỗ trợ” 20 tỉ đồng thôi.

Trùm Sò e hèm:

- Mức này “ bèo” quá.

- Không dừng lại ở đó, gần đây Vedan lại mặc cả, xuống còn… 15 tỉ đồng. Và chẳng biết còn xuống tới đâu nữa.

Hến hỏi:

- Vedan chơi trò gì ấy nhỉ?

Hai Lúa bực dọc:

- Chiến thuật… câu giờ. Thời gian hòa giải để thỏa thuận mức bồi thường sắp hết rồi. Chắc Vedan chơi trò này để chờ ngày ra tòa. Anh nghĩ Vedan có tính toán cả đấy. Trong khi đó nông dân mình ngây thơ cứ dài cổ chờ Vedan tỏ… thiện chí.

- Cơ quan chức năng đâu sao không vào cuộc, buộc Vedan phải nghiêm túc thảo luận, chấp nhận mức bồi thường phù hợp chứ?

- Nông dân thì uể oải khiếu kiện, chờ đợi. Vedan thì đủng đỉnh, cù cưa kéo dài thời gian. Còn cơ quan chức năng thì… yếu xìu.

Hến tủm tỉm:

- Bác Trùm có… kinh nghiệm, vậy nói thử nghe xem nguyên do yếu xìu là gì?

Trùm Sò xuống giọng:

-Yếu xìu có… nhiều nguyên do lắm, không chuyện nào giống chuyện nào đâu.

Đào Cốc Lục Tiên