Chiến sĩ CSCĐ giúp bé trai đi lạc đoàn tụ gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Quá trình làm nhiệm vụ, Hạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệu, chiến sĩ Đại đội 3 - Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) số 3 - Trung đoàn CSCĐ, Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ một bé trai đi lạc tìm được gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 00h30 ngày 12/4, khi đang làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ doanh trại, Hạ sĩ Hiệu phát hiện một bé trai lang thang gần cổng đơn vị, có biểu hiện lo sợ, hoang mang. Hạ sĩ Hiệu nhanh chóng tiếp cận, hỏi thăm và đưa bé trai vào phòng trực ban đơn vị để chăm sóc và động viên. Qua trò chuyện, bé trai cho biết mình đi lạc, không nhớ số điện thoại của bố mẹ và địa chỉ nhà. Bé chỉ nhớ quê ở Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội.

Bé trai đi lạc đã được lực lượng CSCĐ bàn giao về với gia đình.
Bé trai đi lạc đã được lực lượng CSCĐ bàn giao về với gia đình.

Với mong muốn bé trai sớm tìm về với gia đình, Hạ sĩ Hiệu đã báo cáo chỉ huy đơn vị và liên hệ với Công an xã Hương Sơn, Mỹ Đức. Nhờ sự phối hợp của hai đơn vị, Công an xã đã nhanh chóng xác định được danh tính và liên hệ với gia đình bé trai.

Ngay sau khi nhận thông tin, gia đình chị Bùi Thị Nguyệt, mẹ bé đã đến đón con. Trong niềm xúc động, chị Nguyệt đã viết thư cảm ơn Hạ sĩ Nguyễn Trọng Hiệu nói riêng và Trung đoàn CSCĐ nói chung đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, trách nhiệm, nhiệt tình giúp gia đình tìm được con trai bị lạc. Chị cho biết con trai là Hồ Trung Nghĩa (sinh năm 2011) đang ở với người thân tại 37 Nhật Chiêu, Tây Hồ, Hà Nội. Gia đình đã rất lo lắng khi phát hiện bé Nghĩa đi học không về và không thể liên lạc được.