Chiếc phao cứu sinh

(ANTĐ) - Với nhiều đội bóng cận kề bờ vực, kỳ chuyển nhượng giữa mùa như chiếc phao cứu sinh để vớt vát sự sống trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Nhiều CLB vung tay không tiếc tiền, miễn sao có được cầu thủ ưng ý.

Chuyển nhượng giữa mùa ở V-League 2011:

Chiếc phao cứu sinh

(ANTĐ) - Với nhiều đội bóng cận kề bờ vực, kỳ chuyển nhượng giữa mùa như chiếc phao cứu sinh để vớt vát sự sống trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. Nhiều CLB vung tay không tiếc tiền, miễn sao có được cầu thủ ưng ý.

Tân binh Anicet (phải) của V.HP được cho là đắt so với những gì đã thể hiện
Tân binh Anicet (phải) của V.HP được cho là đắt so với những gì đã thể hiện

VFF đã khóa sổ thời hạn chuyển nhượng dành cho các đội bóng ở V-League. Sau 2 tuần khá yên ả, ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng cũng diễn ra không ồn ã và thiếu đi hẳn những hợp đồng “bom tấn”. Dẫu thế, cái giá để các CLB đang trong cơn bĩ cực bỏ ra để mang về những cầu thủ vừa ý cũng chẳng hề rẻ.

Trong những mùa giải qua, Hải Phòng luôn là cái tên chơi trội nhất ở mỗi kỳ chuyển nhượng. Vụ Denilson cách đây 2 năm là một điển hình. Năm nay, sau lượt đi bê bết, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã phải chạy đôn chạy đáo để “vá” đội hình èo uột của mình. Tân binh đáng chú ý nhất của Hải Phòng chắc chắn là Đình Luật, trung vệ tuyển thủ quốc gia.

Trước nay, việc đưa về những tuyển thủ quốc gia không phải là chuyện lạ lẫm, nhưng bản hợp đồng này vẫn gây gốc cho dư luận khi nó được mổ xẻ. Với 3,5 tỷ đồng lót tay cho cả Đình Luật lẫn SG.XT để mượn trung vệ này trong 3 tháng còn lại của mùa giải, trung bình mỗi trận ra sân, Hải Phòng mất khoảng gần 300 triệu cho riêng anh.

Vai trò của Đình Luật đã được thể hiện trong màu áo đội bóng mới, khi V.HP chia điểm với ĐT.LA trong thế thiếu người ở vòng 14 vừa qua. Nhưng số tiền mà đội bóng đất Cảng phải bỏ ra vẫn là quá đắt. Nó đắt ngang ngửa vụ HP đưa về Denilson cách đây 2 năm. Cộng thêm số tiền khoảng hơn 2 tỷ chi cho 2 ngoại binh Rui Netto và Anicet, có thể thấy, V.HP đang bí bách và mất phương hướng trên thị trường và chấp nhận vung tiền ra đánh bạc với số phận.

Đội bóng Thủ đô HN.ACB đang có dấu hiệu gượng dậy trong những vòng gần đây. Điều đó có nguyên nhân khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên đã chịu phá lệ và chi đậm trên thị trường chuyển nhượng. Nhân tố nổi bật nhất chính là trung vệ vừa được nhập quốc tịch Việt Nam - Lê Hoàng Phát Thierry.

Cầu thủ đa năng này được đưa về từ SLNA với giá 4 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ mang lại chất thép cho một trong những hàng thủ tệ nhất V-League ở lượt đi. Trong khi đó, người hàng xóm HN T&T cũng bỏ ra một số tiền xấp xỉ như thế để ký hợp đồng với tiền đạo Antonio Paivo Tavares.

Cầu thủ mà theo HLV Phan Thanh Hùng, là có phẩm chất tốt và rất lý tưởng để đá cặp với Gonzalo hay Công Vinh trên hàng công.

Nhiều năm qua, Bình Dương vốn nổi tiếng là đội bóng bạo tay khi mua các cầu thủ tấn công. Nhưng năm nay, mọi thứ đã diễn biến theo chiều hướng khác, cùng bản hợp đồng trị giá hơn 200.000 USD với trung vệ người Hà Lan Danny Bakel.

 Sự có mặt của lá chắn thép này sẽ gia cố cho tuyến phòng ngự vốn khá lỏng lẻo của Bình Dương và giúp họ tiếp tục nuôi ước mơ trở lại đỉnh cao. Trong khi đó, HAGL và Đồng Tháp cũng chi tiền tỷ để củng cố hàng công, với lần lượt tân binh Thụy Điển gốc Cameroon là Kabba Samura và tiền đạo Oluchukwu Anthony. Sự có mặt của Anthony một phần cũng để “dằn mặt” Samson, tiền đạo đang làm mình làm mẩy và dính vào án treo giò của VFF.

Có một sự ngạc nhiên khá lớn dành cho ĐT.LA. Dù thi đấu bết bát ở giai đoạn lượt đi, nhưng lãnh đạo của Gạch nhất định không mở hầu bao tăng cường lực lượng.

Phải chăng, tài năng của HLV McMenemy đã được tin tưởng tuyệt đối và đội hình hiện tại của ĐT.LA là đủ để họ trụ hạng? Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một cách dụng binh hoàn toàn khác với việc chi nhiều tiền của một số CLB. Và câu trả lời cho việc ai đúng, ai sai sẽ đến khi V-League hạ màn. 

    Lê Vinh