TP.HCM :

Chi tiết vụ 4 ngày đêm giải cứu cháu bé sơ sinh bị bắt cóc

ANTĐ - Nghi can bắt cóc đứa trẻ thừa nhận là do sợ chồng bỏ nên mới suy nghĩ, hành động dại dột. 4 ngày đêm truy lùng của công an đã có kết quả là niềm vui đầy nước mắt...

Liên quan đến vụ “bắt được hung thủ bắt cóc trẻ sơ sinh trong bệnh viện” ANTĐ online đã thông tin, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng công an quận 7, TP.HCM xác nhận, chiều 13/1 cơ quan này ra quyết định bắt giữ khẩn cấp nghi can Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ quận 7, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bìnhh Chánh, là nhân viên điều hành xe buýt HTX vận tải 26, trụ sở huyện Nhà Bè) để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em” theo điều 120 Bộ luật hình sự.

Nghi can Lê Thị Bích Trâm vừa khóc, vừa khai báo tại cơ quan công an


Tại cơ quan công an Trâm khai lấy chồng là anh V.T.L (SN 1987, ngụ huyện Bình Chánh) hơn 1 năm trước. Sau đó Trâm có thai và được chồng nhiều lần chở đi khám thai. Tuy nhiên mới đây Trâm bị hư thai mà giấu nhẹm việc này với chồng và gia đình chồng.

Sợ chuyện không có con và những mâu thuẫn vợ chồng thời gian gần đây sẽ khó níu kéo hạnh phúc gia đình, chiều 8/1 Trâm âm thầm vào bệnh viện quận 7 và phục kích đến sáng 9/1 thì bắt cóc được cháu Trương Văn Hoài, là con mới sinh của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Minh Tâm – Trương Văn Hên.

Bà Tâm nghẹn ngào khi nhận lại con


Sau khi bắt cóc cháu Hoài, Trâm chạy nhanh ra khỏi bệnh viện và lần lượt thuê 4 người xe ôm khác nhau trong hành trình từ quận 7 về nhà ở huyện Bình Chánh, nhằm không để bất kỳ ai, kể cả lực lượng công an có thể lùng ra dấu vết. Dọc đường Trâm mua quần áo, sữa cho cháu Hoài. Về đến nhà, Trâm nói dối chồng và gia đình chồng là vừa sinh con mà không ai nghi ngờ gì, thậm chí là vui mừng. Trâm chăm sóc cháu Hoài 1 cách chu đáo như con đẻ của mình.

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc chấn động dư luận, công an quận 7 đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Toàn bộ trinh sát tỏa đi khắp nơi để truy lùng dấu vết. Song song đó, công an đã nhờ 1 họa sĩ đến tận bệnh viện để tiếp xúc dựa vào lời khai của bà Tâm, các nhân chứng khác phác họa chân dung nghi can. Chân dung phác họa này sau đó được đăng tải trên báo chí.

Vợ chồng bà Tâm - ông Hên chia sẻ niềm hạnh phúc vỡ òa với báo chí


Từ bức ảnh được lan truyền rộng rãi, công an quận 7 nhận được nhiều nguồn thông tin của người dân báo về. Ban chuyên án chia làm 5 mũi tỏa đi khắp các tỉnhh thành phía Nam để xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổng hợp thông tin trình báo của người dân, đêm 12/1 ban chuyên án nhắm đến trường hợp 1 người phụ nữ, là nghi can Trâm, có con kỳ lạ ở 1 ngôi nhà tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tiếp cận điều tra, trinh sát xác định Trâm chính là hung thủ, còn đứa trẻ Trâm đang nuôi giữ là con của vợ chồng bà Tâm – ông Hên bị bắt ở bệnh viện quận 7 hôm 9/1.

Nghi can Trâm trốn tránh ống kính phóng viên báo chí bằng cách nấp sau lưng nữ trinh sát


Ban đầu trinh sát thông qua 1 người quen của vợ chồng Trâm để thông báo sự thật cho gia đình chồng của Trâm biết, từ đó vận động Trâm ra đầu thú. Theo ban chuyên án không thể ập vào bắt giữ Trâm được vì chỉ cần 1 sơ suất nhỏ có thể nguy hại cho tính mạng của đứa trẻ sơ sinh còn yếu ớt. Trắng đêm trinh sát tỏa vây ngôi nhà của Trâm.

UBND quận 7 thưởng nóng cho ban chuyên án


Đến gần trưa 13/1 biết là khó che giấu sự thật và biết là công an đang nhắm đến mình, Trâm chủ động gọi điện đến công an quận 7. Nhận chỉ đạo, lực lượng ở hiện trường đã vào nhà Trâm nhanh chóng tiếp nhận đứa bé và bắt giữ Trâm.