"Chết đứng" vì chồng lưu đầy số "gái gọi" trong điện thoại

ANTD.VN - Trong danh bạ điện thoại của chồng bỗng nhiên xuất hiện những cái tên rất lạ như: “Hỏi anh Cường”, “Cửa số 1”, “Alo sau”… Em tò mò gọi thử và “chết đứng” khi phát hiện ra sự thật…

Vợ chồng em cưới nhau đã gần 3 năm nay và có một công chúa nhỏ. Chồng em là nhân viên kinh doanh phụ tùng ô tô, thu nhập cũng ổn định nên hầu như bọn em không phải lo về kinh tế.

Từ ngày sinh con, biết là mình không còn giữ được dáng vẻ như trước nên em cũng cố gắng tập luyện, chăm sóc da để cứu vãn hình ảnh đẹp đẽ của thời con gái. Em cũng đọc nhiều chia sẻ của chị em về việc sau sinh bị chồng chán nên em cũng cố gắng lắm. May mắn thay, chồng em rất yêu thương vợ. Đi đâu thì đi chứ về nhà là quấn lấy vợ con nên em cũng yên tâm.

Con được 6 tháng thì em đi làm trở lại. Em làm kế toán trưởng nên việc nhiều, lu bù suốt. Tối về nhà mệt nên em thường hay ngủ sớm, cũng không để ý lắm xem chồng làm gì vì chồng em vốn hay thức khuya.

Dạo gần đây em để ý thấy chồng hay ôm điện thoại nhiều, chả biết nhắn tin với ai nhưng cứ cười tủm tỉm, thi thoảng lại ra ban công nói chuyện rất lâu. Tò mò, em hỏi:

-         Anh nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?

-         À, dạo này thằng Hùng công ty anh nó bị thất tình nên anh hay bày trò cho nó vui lên ý mà.

Anh Hùng công ty chồng thì em biết nên em cũng chẳng nghi ngờ gì. Cho đến hôm qua, chồng em đi tắm vứt điện thoại ở bàn ăn thì có tin nhắn đến. Bình thường em cũng không động đến đâu vì luôn tôn trọng quyền riêng tư của chồng. Thế nhưng chả hiểu làm sao em lại mở máy anh ấy. Do pass của máy là ngày sinh của con gái nên em chẳng khó khăn gì. Ngay khi mở ra, dòng tin nhắn đập vào mắt khiến em choáng váng: “Lần sau muốn nữa thì cứ gọi cho em nhé! Dạo này ế ẩm quá anh ạ!”.

Em bủn rủn hết cả tay chân nhưng vì thấy số lạ, sợ người ta gửi nhầm máy chồng em nên em bấm số gọi lại. Bên kia là giọng một cô gái người miền Nam ngọt sớt: “Sao thế? Đã nhớ em rồi à?”. “Cô là ai?” – Em hỏi lại. Bỗng nhiên bên kia tắt máy, em gọi lại thì thuê bao đã tắt.

Em bủn rủn cả chân tay khi đọc tin nhắn trong máy chồng (Ảnh minh hoạ: Internet)

Trong lúc chờ chồng đi tắm ra để hỏi cho ra lẽ thì em lần mò vào danh bạ điện thoại của chồng. Ngoài các số điện thoại lưu tên bình thường thì có mấy số lưu tên rất lạ như: “Hỏi anh Cường”, “Cửa số 1”, “Alo sau”… Sốt ruột, em gọi cho bà chị chơi thân để hỏi thì bà ấy thốt lên một câu như thể biết rồi ý:

-         Chồng mày lưu số gái gọi à?

-         Ơ, là sao ạ? Em ngơ ngác hỏi lại.

-         Thì mấy cái đấy là pass đấy.

-         Chị nói rõ hơn xem nào, em vẫn chưa hiểu.

-         Số điện thoại kia là của gái gọi. Còn những cái tên ấy là mật khẩu. Khi chồng mày gọi gái thì phải đọc đúng mật khẩu nó mới tiếp chuyện vì sợ Công an cài cắm hiểu không? Kiểu như Alibaba đọc thần chú…

Chưa nghe hết câu của bà chị, em đã không cầm nổi điện thoại rồi. Đúng lúc ý chồng em bước ra, nhìn mặt em chắc dại lắm nên ông ý lay vai em:

-         Vợ bị làm sao thế? Trúng gió à?

-         Anh… anh đi chết đi… Thôi thôi không nói nhiều, tôi đi khám đây. Em nước mắt lung tròng chạy vào phòng xách túi rồi lao ra cửa, vẫn mặc bộ đồ ở nhà luôn.

-         Vợ ơi em bị làm sao mà phải đi khám? Chồng em chạy theo níu tay em lại.

-         Anh bỏ ra… Em gào lên – Anh đi chơi gái gọi, anh mang bệnh về cho tôi…

-         Nhưng anh dùng bao…

Đang nói dở chồng em bỗng im bặt rồi quỳ xuống chân em.

-         Vợ ơi anh sai rồi, anh xin em… Anh thề với em là anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

-         Anh là đồ khốn nạn. Em lại gào lên rồi ngồi bệt xuống đất khóc tu tu như một đứa trẻ.

Em vẫn chưa nói chuyện với chồng từ hôm qua đến giờ. Trong lòng em hoang mang lắm ạ! Em có phải xấu xí gì cho cam. Em cũng khéo chuyện chăn gối mà sao chồng em nỡ đối xử với em như vậy chứ? Theo mọi người, liệu chồng em có phải đã hết yêu em rồi không? Liệu em có nên đi khám không vì từ sau khi đọc tin nhắn trong máy chồng, tự nhiên em thấy trong người khó chịu lắm. Em có nên ly hôn chồng không đây?