Chém hàng xóm chỉ vì… túi rác

ANTĐ - Chỉ vì người hàng xóm là bà Lê Thị Thẽo để 2 túi rác ở gần cửa sổ nhà mình gây ảnh hưởng đến sinh hoạt trong gia đình, Nguyễn Viết Thắng (SN 1960) trú tại ngõ I, Kim Mã, Ba Đình, hiện đang thuê trọ tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm đã vung dao chém bà Thẽo bị thương.

Khoảng 15h ngày 1-8, Đồn Công an số 1 nhận được tin báo của người dân về việc tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm xảy ra một vụ đánh nhau. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Công an số 1 đã tiến hành xuống hiện trường xác minh sự việc và xác định vì bà Thẽo hay để túi rác sang phía nhà Thắng, chiều 1-8, bà Hoàng Thị Hòa là vợ Thắng có cãi nhau với bà Thẽo. Thắng đang ngủ trong nhà, nghe thấy to tiếng đã tỉnh giấc. Thắng đã lấy một con dao gọt hoa quả, chạy ra ngoài cửa “phụ họa” vợ. 

Khi bà Thẽo lao vào định xô xát, Thắng đã dùng dao chém vào tay phải của bà Thẽo khiến tay nạn nhân chảy nhiều máu. Người nhà bà Thẽo thấy vậy ra can ngăn thì Thắng vứt con dao xuống đất và chạy vào trong nhà lấy con dao khác to hơn. Đúng lúc này, lực lượng Đồn Công an số 1 đã kịp thời có mặt, bắt giữ Thắng đưa về trụ sở Đồn Công an số 1 để làm rõ. Còn bà Thẽo được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Tại cơ quan công an, Nguyễn Viết Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với chứng cứ, biên bản hiện trường và lời khai của những người liên quan. 

Theo bác sỹ bệnh viện 19-8, bà Thẽo nhập viện với vết thương dài khoảng 12 cm ở cánh tay phải và bị đứt gân, phải phẫu thuật nối gân. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 1 con dao gọt hoa quả dài khoảng 15cm; 1 dao inox có bản rộng khoảng 5cm và dài 20cm chuôi bằng gỗ, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Thắng về hành vi cố ý gây thương tích.