Chém chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

ANTĐ - Mâu thuẫn trong lúc dọn gạch trước cửa nhà mình, ông Dục dùng dao chém vào cổ người hàng xóm. Sau khi gây án, ông Dục mang dao vào nhà rửa sạch vết máu, còn anh Đoàn, nạn nhân của ông Dục, do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay tại chỗ.

Chém chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ ảnh 1

Bị cáo Trần Văn Dục trước vành móng ngựa trong phiên tòa sáng nay

Ngày 17-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Dục (SN 1962, trú tại xóm 6, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội danh giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Đoàn trú tại xóm 1, làm trang trại ở xóm 6, xã Vĩnh Sơn.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào ngày 7-8-2014 khi anh Nguyễn Hữu Trung (trú tại xã Vĩnh Sơn) có đổ một xe gạch táp-lô san lấp mặt đường ở xóm 6 để thuận tiện đi lại. Sau khi đổ gạch, anh Trung gọi bạn nhờ đến san phẳng để người dân dễ dàng qua lại. Cùng thời điểm đó, anh Đoàn gọi điện cho bạn đến trang trại của mình uống rượu. Khi bạn anh Đoàn đi đến thì đường đang bị tắc bởi gạch táp-lô đổ lổn nhổn. Ra đón bạn, anh Đoàn nhanh chóng xúm tay vào dọn đường với mọi người. Do vị trí gạch táp lô đổ vào trước cổng nhà ông Dục nên anh Đoàn gọi ông Dục ra cùng dọn.

Tại đây, giữa ông Dục và anh Đoàn xảy ra mâu thuẫn với nhau và được mọi người can ngăn. Chưa hết tức giận, ông Dục vào nhà lấy con dao đi ra đứng cạnh anh Đoàn. Một lúc sau, giữa hai người lại xảy ra to tiếng, bất ngờ ông Dục vung dao chém vào cổ anh Đoàn gây tử vong. Gây án xong, ông Dục vào nhà rửa sạch máu dính trên dao.

Theo kết quả giám định của cơ quan pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân khiến anh Đoàn tử vong là bị choáng mất máu nặng do vết thương làm đứt động mạch và tĩnh mạch cảnh trái.

Suốt phiên xét xử, ông Dục thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dục 20 năm tù giam và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng.