- HLV Maresca phũ phàng, Nicolas Jackson thành 'người thừa' ở Chelsea
- Vì sao Crystal Palace bị tước bàn thắng đẹp vào lưới Chelsea?
- Chelsea trải qua tình cảnh chưa từng thấy sau 30 năm
Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích ngắn ngủi: "Life" (Cuộc sống). Nhưng đằng sau hai chữ ấy là cả một thực tế trần trụi. Không còn sự xa hoa quen thuộc ở đại bản doanh Cobham, phòng thay đồ của nhóm cầu thủ này trông chẳng khác gì cơ sở của một đội bán chuyên: bốn bức tường trống, vài chiếc ghế gỗ xếp dọc, một điều hòa cũ kỹ cùng hai ô cửa sổ hắt sáng lạnh lẽo.
![]() |
Căn phòng thay đồ cho những cầu thủ bị Chelsea thải loại |
Tên của từng cầu thủ bị loại được dán trực tiếp lên ghế ngồi. Trong danh sách đó có Disasi, Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Lesley Ugochukwu và Alfie Gilchrist. Trong đó, Gilchrist - niềm tự hào trưởng thành từ học viện Chelsea - thậm chí xuất hiện với vẻ thất thần, úp mặt vào tay đầy bất lực. Những gương mặt này không còn quyền tập luyện cùng đội một, cũng đồng nghĩa với việc bị tách khỏi phòng thay đồ hiện tại.
Disasi từng được gửi sang Aston Villa theo dạng cho mượn nửa cuối mùa trước. Trở lại London mùa hè này, anh lập tức bị HLV Enzo Maresca gạt ra rìa. Cảnh ngộ của Disasi cũng giống nhiều đồng đội khác: tập riêng, chờ thanh lý và tương lai mờ mịt. Chilwell cũng đang trong tình cảnh tương tự dù từng chơi hơn 120 trận cho Leicester trước khi cập bến Stamford Bridge.
Mùa hè 2025, Chelsea bước vào giai đoạn hỗn loạn khi sở hữu tới 43 cầu thủ đội một. Ban lãnh đạo buộc phải cắt giảm khẩn cấp. Theo Telegraph, CLB dự kiến đẩy đi khoảng 10 cái tên, trong đó có cả Raheem Sterling. Dù vừa có mùa giải mờ nhạt tại Arsenal và vẫn còn hợp đồng hai năm cùng mức lương 350.000 bảng/tuần, Sterling cùng Chelsea đều muốn chia tay.
Không chỉ Sterling, danh sách "hàng thải" của Chelsea còn kéo dài với Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, tài năng trẻ Tyrique George hay hậu vệ Argentina - Aaron Anselmino.