ANTĐ - Chris Burleton, bà của bé Natasha Fuller ở bang Winconsin (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ khi cô giáo Jodi Schmidt hẹn gặp và đưa bà chiếc hộp quà màu hồng với tờ giấy bên trong viết rằng cô sẽ tặng Natasha một quả thận. Bà Burleton lập tức đăng tin vui này lên trang mạng cá nhân và bày tỏ lòng biết ơn tới cô Schmidt và gia đình.
ANTĐ -Như ANTĐ đã đưa tin, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị cho một trường hợp
vô cùng hy hữu, đó là sản phụ bị suy thận, 7 năm liền phải chạy thận nhân tạo,
lọc máu chu kỳ nhưng vẫn sinh con. Sáng nay, 14-10, cháu bé được sinh ra từ bà
mẹ nói trên đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.
ANTĐ - Ít ai biết rằng, ở ngay giữa lòng Hà Nội từ lâu đã tồn
tại một xóm trọ đặc biệt với cái tên “xóm chạy thận”. Bởi đây là nơi cư trú của
những bệnh nhân bị mắc căn bệnh suy thận mãn tính. Vì bệnh tật, họ phải sống xa
cách với gia đình, tự lập mưu sinh,… nhưng trên tất cả, tình người ấm áp nơi
đây đã cổ vũ tinh thần để họ vươn lên chống chọi với nỗi đau bệnh tật.
ANTĐ - Với
tinh thần hướng về cộng đồng cơ sở, tuổi trẻ Báo ANTĐ và Bệnh viện CATP Hà Nội phối
hợp với lớp quân sự võ thuật khóa 3; Công ty Tháng 8 và Nhóm từ thiện Thiện Tâm
đã tổ chức chương trình từ thiện “Sẻ chia nụ cười” tại xóm chạy thận nhân tạo số
121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ANTĐ - “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Vậy mà trong cuộc sống này vẫn có người tha lôi, lặn lội, chạy vạy khắp nơi chữa bệnh cho con chồng. Không những thế người mẹ kế này còn cắt đi một phần thân thể của mình để cứu con chồng qua cơn bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đã tìm về Thái Bình để gặp con người có tấm lòng cao cả bao dung đó…
ANTĐ - Sau 6 năm chạy thận tại bệnh viện, không thể tiếp tục chi trả khoản phí khổng lồ, ông Songwen Hu tự chế ra một máy chạy thận thủ công. Với chi phí chỉ bằng 1/10 so với ở bệnh viện, nhưng “máy chạy thận tại gia” đã giúp ông sống 13 năm qua.
ANTĐ - Hơn một tháng nằm điều trị tại phòng Hồi sức tích cực của Trung tâm Chống độc – BV Bạch Mai, số tiền mà gia đình anh Nguyễn Văn Thiên phải nộp cho BV đến nay đã lên tới trên 300 triệu đồng. Dù biết rút máy thở thời điểm này, anh Thiên có thể tử vong nhưng do điều kiện kinh tế đã kiệt quệ, gia đình xin cho bệnh nhân về.
ANTĐ - Chị là một người phụ nữ bất hạnh. Chồng bội phản, cờ bạc, rượu chè dẫn đến chia tay, một nách nuôi hai con và trong quãng đời cơ cực đó, chị đã sa ngã. Chấp nhận làm gái điếm, rồi còn đứng ra làm một người “má mì”. Vết trượt dài đó chỉ dừng lại khi đứa con gái chị hết mực yêu thương mắc bạo bệnh.
ANTĐ - Với những việc làm cụ thể hàng ngày, Thiếu úy Đặng Nam Phương - CSKV phụ trách tổ dân phố 11 phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã san sẻ với các bệnh nhân chạy thận thuê trọ trên địa bàn gánh nặng mà họ đang mang.
ANTĐ - Bi quan, chán nản, kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần - đó là tình cảnh chung của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Những người không may mắc chứng bệnh nan y này luôn phải gắng gượng sống chung với các bệnh viện bởi mỗi tuần họ phải chạy thận từ 1 đến 3 lần để duy trì sự sống. Và việc phải bán hết gia sản, gia đình trở nên khánh kiệt với chi phí điều trị tốn kém, thời gian điều trị đến hết cuộc đời là những câu chuyện hiện hữu có thật. Nhưng mới đây một con người đam mê nghiên cứu khoa học - Tiến sỹ Vũ Duy Hải - đã mang đến ánh sáng hy vọng với những bệnh nhân này…
ANTĐ - Ngày nào chị cũng rời nhà từ 2h chiều và đến gần sáng mới trở về. Anh Ch. đều đặn vào bệnh viện chạy thận hàng tuần. Có lúc, anh cũng tự ái với vợ nhưng khi nghe những người cùng cảnh ngô động viên, anh lại im lặng.
ANTĐ - Tại một quán bia, 11 giờ đã chật kín khách, những gương mặt với không ít sắc độ, người được mời hân hoan, người đi uống “chạc” khúm núm, người phải “khao” làm bộ tưng bừng… nhưng đều là những gương mặt không thể nói là thiếu học.
ANTĐ - Gần một tháng khung giá viện phí mới chính thức được áp dụng tại các BV tuyến Trung ương, trong lúc hầu hết người bệnh vẫn chưa cảm nhận thấy quyền lợi của mình được nâng cao hơn chút nào khi viện phí tăng thì hàng ngày, hàng giờ, họ vẫn đang phải “nhắm mắt” chi trả khoản tiền khám chữa bệnh đã bị đội giá lên cao.
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo là: Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-4 tới.
ANTĐ - Ngày 12-12, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ đã họp sơ bộ với sự tham dự của lãnh đạo UBND TP và Sở Y tế TP về vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị cắt 2 quả thận.
ANTĐ - Sau khi được chạy thận nhân tạo, ngày 11-12, mặt và tay chân chị Hứa Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), người bị bác sĩ “lỡ tay” cắt mất 2 quả thận, đã bớt sưng phù và có thể ăn cháo, uống sữa.