Chưa tài đã lắm tật

Chưa tài đã lắm tật

ANTĐ - Gần 2 năm sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, cái tên Hương Tràm được nhắc đến nhiều hơn nhưng không phải bằng tài năng ca hát mà bởi những bộ trang phục hở hang kệch cỡm và cả những phát ngôn gây “sốc”.
Bỏ “sô” để dựng kịch cho thiếu nhi

Bỏ “sô” để dựng kịch cho thiếu nhi

ANTĐ - Dừng chạy “sô” để dựng kịch làm quà cho các khán giả nhỏ, Xuân Bắc thổ lộ sẵn sàng chấp nhận vất vả mà chỉ hòa vốn, có khi còn lỗ để “mua” tiếng cười cho các em trong vở kịch “Bí mật chuyện kể - phần 2” ra mắt từ nay đến ngày 1-6 tại rạp Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội). 

Nuối tiếc tuổi thơ

Nuối tiếc tuổi thơ

ANTĐ - Từ một cô bé 10 tuổi phụ mẹ bán chè bỗng chốc trở thành người nổi tiếng với mức cát-sê hát hàng chục triệu đồng. Song cũng từ khi bước chân vào showbiz, cái tên Phương Mỹ Chi cũng bắt đầu gắn với những ồn ào, thị phi.

Showbiz Việt vào mùa

Showbiz Việt vào mùa

ANTĐ - Càng về thời điểm cuối năm, nhiều liveshow càng vào cuộc đua nước rút và đang được quảng cáo rầm rộ. Sự trở lại tràn ngập các liveshow khiến thị trường ca nhạc trong nước sôi động hơn. 

Diễn viên Tùng Linh: “Vụng chèo”, được vợ “khéo chống”

Diễn viên Tùng Linh: “Vụng chèo”, được vợ “khéo chống”

ANTĐ - Trong Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ vừa qua, Nhà hát Tuổi trẻ “bội thu” giải thưởng. Ngoài NSƯT Chí Trung giành giải đạo diễn với vở “Mùa hạ cuối cùng” thì Tùng Linh, diễn viên chính trong vở kịch này cũng rinh về giải Bạc. 

Không nghỉ dạy để chạy “sô”

Không nghỉ dạy để chạy “sô”

ANTĐ - Trọng Tấn thổ lộ tất cả những dự định âm nhạc sắp tới của anh đều được đầu tư công phu nhưng tính thương mại ít, tuy vậy anh chấp nhận rủi ro để được sống trọn vẹn với niềm đam mê ca hát…
Ca sĩ Quang Hà: Luôn nhớ lời “bố Chín”

Ca sĩ Quang Hà: Luôn nhớ lời “bố Chín”

ANTĐ - Tròn 10 năm “Nam tiến” lập nghiệp, trong ký ức của nam ca sĩ Quang Hà chưa lúc nào nguôi nỗi nhớ về Hà Nội nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Quang Hà bảo nhiều khi nhớ Hà Nội đến mức anh không dám nghe các bài hát về Hà Nội. 
Sau nổi tiếng là…. “chạy sô”

Sau nổi tiếng là…. “chạy sô”

ANTĐ - “Hậu” cuộc thi “Giọng hát Việt nhí 2013”, khán giả bắt đầu lo ngại cho những cô bé, cậu bé vừa vụt sáng trở thành người của công chúng. Nói vậy là bởi ngay khi cuộc thi vừa khép lại, người ta đã thấy tên tuổi của các bé xuất hiện trên… những tấm băng-rôn quảng cáo ngoài đường.

Ca sỹ Hồng Ngọc: Đã quá nghèo nên yêu tiền lắm!

Ca sỹ Hồng Ngọc: Đã quá nghèo nên yêu tiền lắm!

ANTĐ - Chị nói, với cuộc sống hiện tại, sự gắn bó của gia đình và những công việc giúp chị có được thu nhập ổn định, đó là điều hạnh phúc nhất. Vì chị từng quá nghèo, nên hiểu và yêu từng đồng tiền mà mình kiếm ra...
Bị giả danh là chuyện thường

Bị giả danh là chuyện thường

ANTĐ - Nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, tiếng tăm vang ra cả nước ngoài với màn xiếc trăn nghẹt thở, “chàng Thạch Sanh” Tống Toàn Thắng đang là nạn nhân của hàng loạt quảng cáo… ”trời ơi đất hỡi”. Từng bị lãnh đạo Liên đoàn Xiếc nghi ngờ  “chạy sô” khi thấy tên anh xuất hiện khắp các băng-rôn trên phố, anh còn gặp bao chuyện bực mình với cái kiểu mượn danh này.

Lao vào chạy show cày cuốc kiếm tiền nuôi chồng đại gia

Lao vào chạy show cày cuốc kiếm tiền nuôi chồng đại gia

ANTĐ - Tôi hiểu anh rồi, thiếu gia của tôi. Hóa ra anh bất tài vô dụng, đúng như những gì thiên hạ nói. Tôi lặng lẽ không nói gì, tránh cho anh sự tổn thương không đáng có. Vợ chồng một ngày cũng là tình là nghĩa. Tôi đã chấp nhận làm vợ anh, thì tôi sẽ cố gắng. Đến khi nào hết cố gắng nổi, tôi sẽ ra đi.
Nghệ sĩ Tự Long: Nỗi khổ khi làm…“quái vật”

Nghệ sĩ Tự Long: Nỗi khổ khi làm…“quái vật”

ANTĐ - Bệ vệ hơn, lại đẹp trai không kém nhưng hễ cứ diễn kịch cho thiếu nhi là y rằng Tự Long kiểu gì cũng bị phân vai quái vật, trong khi Xuân Bắc thì mặc nhiên được làm người hùng với siêu nhân. Với anh chàng “quái vật” thì đây là nỗi thống khổ không gì bằng nhưng niềm vui thì cũng chẳng có gì sánh được. 
Những cuộc chơi ngầm kinh khủng của nghệ sỹ Việt

Những cuộc chơi ngầm kinh khủng của nghệ sỹ Việt

ANTĐ - Vẻ bề ngoài xinh tươi, những dự án công việc nối đuôi nhau và những ánh hào quang bủa vây bên ngoài áp lực công việc, nhiều nghệ sỹ rơi vào tình trạng cô đơn, trầm cảm và họ tìm đến những cuộc vui đầy nguy hiểm...
"Sao" tri ân mẹ trong ngày 8-3

"Sao" tri ân mẹ trong ngày 8-3

ANTĐ - Dù tất bật với lịch “chạy sô” hơn cả ngày thường nhưng với nhiều “ngôi sao” trong làng giải trí nghệ thuật Việt thì ngày 8-3 vẫn là dịp để bày tỏ tình cảm với đấng sinh thành  và mỉm cười khi nghĩ tới những niềm vui rất riêng…
"Sao chạy sô" và xả hơi

"Sao chạy sô" và xả hơi

ANTĐ - Dù tất bật với lịch diễn dày đặc hay tự thưởng cho mình có thời gian thảnh thơi xả hơi ở nhà, mỗi nghệ sĩ vẫn có những trải nghiệm và cảm xúc rất riêng trong những ngày đầu năm mới…
Nên duyên bởi…  cái khăn mù xoa!

Nên duyên bởi… cái khăn mù xoa!

ANTĐ - Ngấp nghé tuổi 70, nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn khỏe đi. Ông tự mình phóng xe máy đi diễn tận tỉnh ngoài. Hễ về đến Hà Nội là kiểu gì cũng ôm điếu cày ra quán nước quen ở vỉa hè phố Mai Hắc Đế để “bắn vài bi thuốc lào, nhấp ngụm trà nóng cho đỡ nhớ”. Cũng tại đây, ông đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô những câu chuyện đời và chuyện nghề của mình…