- Cháy cửa hàng quảng cáo đúng đêm Trung thu
- Liên tiếp 3 vụ chập điện gây hỏa hoạn tại nhà dân
- Tối thứ 7, hai vụ cháy lớn, liên tiếp xảy ra tại Hà Nội

Anh Minh thuê căn nhà này vừa làm văn phòng giao dịch vừa làm nơi ở của gia đình. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh Minh và 2 con nhỏ đang ngủ tại tầng 3. Vào khoảng thời gian trên, anh Minh đột nhiên thấy mùi khét và khói đen xộc vào phòng ngủ liền đánh thức vợ con và hô hoán, đồng thời bình tĩnh gọi điện thoại cho Cảnh sát PC&CC theo số 114.
Khoảng 10 phút sau khi xảy cháy, Cảnh sát PC&CC Đống Đa và Công an cơ sở cùng người dân đã có mặt kịp thời để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hỏa dùng thang chuyên dụng đưa các thành viên trong gia đình anh Minh thoát nạn qua cửa sổ trên tầng 3. Chỉ trong thời gian ngắn, cột khói đen kịt đã “bịt” các lối thoát hiểm và cầu thang ngôi nhà. Toàn bộ máy móc, tủ tài liệu của cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập dây dẫn điện tại tầng 2 của ngôi nhà.