Cháu rể đâm bác vợ chết tại chỗ

ANTĐ - Bực mình vì đứa cháu rể hỗn láo nên ông Thái nói lại “mi có giỏi thì đâm tao đi”. Không ngờ vừa dứt lời thì Thủy cầm 1 con dao nhọn chạy vào đâm ông Thái chết tại chỗ.

Ngày 28/2, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Hồ Sỹ Thủy (SN 1975), trú tại xóm 9A, xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.  

Đối tượng Hồ Sỹ Thủy đang được dẫn giải lên xe về trại giam sáng 28/2

Theo cáo trạng Viện kiểm sát  nhân dân tỉnh Nghệ An, vào khoảng 10h ngày 17/1/2011, sau khi ăn sáng về, Hồ Sỹ Thủy gây sự cãi nhau với vợ là chị Hồ Thị Ánh. Không chịu được những lời xỉ vả sát mạt của chồng nên chị Ánh bỏ đi ra ngoài. Bực mình vì vợ bỏ đi, Thủy vào bếp lấy 2 con dao nhọn giấu vào trong cốp xe máy rồi đến nhà ông Hồ Văn Thái - bác ruột của vợ để tìm chị Ánh.

Đến nhà, Thuỷ dựng xe ngoài cửa rồi mang 2 con dao vào nhà ngồi uống nước với ông Thái. Lâu ngày thấy Thủy đến chơi, bà Mung – vợ ông Thái cũng ngồi vào bàn nói chuyện.

Người thân bên di ảnh nạn nhân tại phiên tòa

Do mâu thuẫn từ trước nên giữa Thủy và 2 ông bà này đã có lời qua tiếng lại. Trong lúc bực tức, Thủy ném mạnh chén nước xuống bàn làm vỡ kính rồi xô xát với ông Thái, Thủy cầm dao lên định chém ông bác ruột vợ nhưng bà Mung và mọi người can ngăn và đuổi Thủy về. Ra đến sân, trước lúc lên xe, Thủy còn nói vọng vào “tau sẽ chém chết có thằng”. Bực mình vì đứa cháu rể hỗn láo nên ông Thái nói lại “mi có giỏi thì đâm tao đi”. Không ngờ vừa dứt lời thì Thủy cầm 1 con dao nhọn chạy vào đâm liên tục 3 nhát vào vùng bụng, ngực và cánh tay phải của ông Thái làm ông này gục xuống trước cửa nhà. Thấy bố gục xuống bên vũng máu, con trai ông Thái là anh Hồ Văn Giàng nhảy vào cứu cũng bị tên Thuỷ chém bị thương. Ông Thái đã tử vong tại chỗ mà không kịp đưa đi cấp cứu.

Thấy ông Thái đã chết, tên Thuỷ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và ngay sau đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Ngày 23/8/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Sỹ Thủy và tuyên án 17 năm tù giam. Tuy nhiên, đối tượng Thuỷ vẫn tiếp tục kháng án và sáng 28/2, phiên toà phúc thẩm, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án bị cáo 16  năm tù giam cho tội giết người, giảm 1 năm so với sơ thẩm. Ngoài sự trừng phạt của pháp luật, đứa cháu bất nhân còn phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền 74 triệu đồng.

Ngay sau khi phiên toà kết thúc, hàng chục người thân của gia đình nạn nhân bất bình không đồng tình với bản án mà toà đã tuyên và cho biết sẽ có ý kiến lên các cơ quan chức để kẻ phạm tội chịu đúng mức án.