Chàng thủ khoa huyện nghèo đứng thứ 2 toàn quốc

ANTĐ - Khỏi phải nói niềm vui đến với xóm Trại, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội lớn nhường nào với tin Bách “kều” đã đạt điểm tuyệt đối của trường ĐH chuyên ngành Y nổi tiếng. 

Trần Xuân Bách mong ước trở thành một bác sỹ để được giúp đỡ nhiều người

Chưa từng học thêm

Hy vọng đặt vào cậu học trò rất vững vàng về thành tích học tập, đặc biệt là môn Toán của thầy cô trường THPT Quảng Oai đã thành sự thực khi ngôi trường này đã chính thức xuất hiện trong bảng tên có thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước. Không thích nổi trội dù kết quả học luôn chắc chắn từ lớp 10 đến khi tốt nghiệp, Trần Xuân Bách một lần nữa khẳng định kết quả tuyệt đối hoàn toàn có thể đạt được với những học sinh biết cách tự ôn luyện thay vì “chạy sô” các buổi học thêm liên miên như đa số học sinh hiện nay. Khẳng định về kết quả này, bà Vũ Thị Minh Hiển, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Oai chia sẻ: “Có lẽ một trong những điểm ấn tượng nhất ở Bách là ở tính kiên định và kỷ luật cao trong việc tự học khi Bách không hề đi học thêm bất cứ một thầy cô giáo nào, thay vào đó em tự học dựa trên các kiến thức cơ bản trên lớp”. 

Chàng thủ khoa cho biết, việc nắm chắc kiến thức cơ bản là điều không thể thiếu. Khi đã hiểu và nằm lòng những kiến thức này thì sẽ có đam mêm tìm hiểu những kiến thức cao hơn, khó hơn. “Cũng có những bài tập rất khó, một mình chưa tìm ra được cách giải hay thì trao đổi với bạn bè và thầy cô là điều em thường xuyên làm” - Bách cho biết.

Chưa từng có học sinh nào đỗ thủ khoa, trường THPT Quảng Oai giờ được biết đến không chỉ là có học sinh đỗ thủ khoa đơn thuần mà là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối. Trần Xuân Bách đạt vị trí Á quân trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2012 trên toàn quốc. 

Bác sỹ của người nghèo

Không nằm ngoài niềm say mê của hầu hết các cậu con trai cùng trang lứa, Bách cũng “nghiện” game. Mẹ của Bách, bà Trần Thị Thu đã từng lo lắng khi biết con mình bỏ học chỉ vì ham mê chơi điện tử. Trước sự quan tâm nhưng cũng rất nghiêm khắc của bố mẹ, Trần Xuân Bách đã nhanh chóng gạt được tính ham chơi để tạo được một bứt phá không ngờ với gia đình. “Ngay khi làm bài xong và có đáp án của Bộ GD-ĐT, Bách tự chấm và cho biết có thể đạt 29 điểm hoặc hơn nhưng để trở thành thủ khoa của một ngôi trường vốn có tiếng là có điểm đầu vào cao nhất cả nước như ĐH Y Hà Nội thì vẫn là điều bất ngờ với gia đình” - bà Trần Thị Thu cho biết. Không chỉ lập thành tích với ĐH Y Hà Nội, Bách đã hoàn toàn thuyết phục mọi người về năng lực của mình khi đồng thời chiếm vị trí Á khoa của ĐH Bách Khoa với 28 điểm. 

Đỗ vào 2 trường ĐH nổi tiếng nhưng Bách đã sớm xác định sẽ theo học ngành Y. Mong muốn trở thành bác sỹ đã rất chắc chắn ngay khi Bách học lớp 10. Bách chia sẻ về việc chọn ĐH Y để theo học xuất phát từ mơ ước thuở nhỏ khi chứng kiến nhiều đoàn bác sỹ trong nước và ngoài nước về khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân ở vùng quê nghèo cậu đang sinh sống. Cậu bé tưởng như vô tư hàng ngày vẫn mê mải với trái bóng cùng bạn bè hay lãng mạn và với cây đàn ghi ta đã sớm để ý và thầm chia sẻ với những người dân cùng xóm nghèo mắc phải những căn bệnh nan y nhưng lại không có tiền để chữa chạy. 

Điều mà bà con lối xóm vẫn trông mong vào Bách chính là trong tương lai, xóm Trại sẽ có một bác sĩ  luôn biết quan tâm đến người nghèo. Hy vọng, mong ước từ nhỏ của cậu thủ khoa ĐH Y Hà Nội sẽ luôn nhắc nhở và giúp Bách thành công khác.