"Chàng lãng tử" 78 tuổi vẫn đam mê "phượt"

ANTĐ - Những người mê chinh phục những cung đường hẳn không lạ với cái tên Lãng Tử Phương Sơn. Ở tuổi78, ông Phương Sơn (An Dương, Hà Nội) vẫn độ xe, mê công nghệ, mê mải với những chuyến phiêu lưu.

Phượt để vượt qua chính mình

Thời thiếu niên, bố mẹ gửi ông theo học một thầy giáo nổi tiếng. Thấy trò thông minh cùng tính cách phóng khoáng, thầy của ông xem tử vi thấy cuộc đời ông nhẹ bẫng nên đặt cho tên hiệu Lãng Tử và cái tên Lãng tử Phương Sơn có từ ngày đó. Đã gần 80 tuổi nhưng ông  Phương Sơn vẫn giữ được phong độ trẻ trung, sức khỏe và sự dẻo dai. Mái tóc dài, bạc trắng được búi gọn phía sau, râu dài bạc phơ, nước da hồng hào, bước chân khỏe khoắn và chất giọng sang sảng, ông hào hứng kể lại những cung đường ngược xuôi của mình. Dịp 30-4, 1-5 vừa rồi, Hội xe của ông đã có chuyến đi xuyên Việt với hành trình 5.200km vào Tây Nguyên trong 14 ngày.. 

"Chàng lãng tử" 78 tuổi vẫn đam mê "phượt" ảnh 1

Ông Sơn chia sẻ, với mỗi chuyến đi dài, nhất định phải có sự chuẩn bị chu đáo và một sức khỏe tốt. Trong hội xe của ông, ông là người lớn tuổi nhất. Đi phượt theo nhóm phải có tổ chức, đoàn kết, chứ không phải mạnh ai người ấy đi. Trong nhóm phải có người có kỹ năng sơ cứu khi gặp tai nạn dọc đường, phải có người biết sửa xe trong trường hợp xe hỏng hóc. Quan trọng không kém là mang theo thuốc để phòng bệnh như thuốc đi ngoài, cảm, đau đầu...

Du lịch là phải có sự đam mê, ham thích và chấp nhận mạo hiểm. Và để chuyến đi ý nghĩa, thêm trải nghiệm, lại tiết kiệm chi phí, cách tốt nhất là tự nấu ăn. Đã từng trải qua nhiều cung đường nguy hiểm, ông Sơn say sưa nhớ lại từng lần đổ đèo ngoạn mục. Với ông, “thứ nhất Hoàng Su Phì, thứ nhì Bắc Mê (Hà Giang)”. Trên 2 con đường này, không có đoạn nào thẳng quá 300-500m mà toàn những đoạn khúc khuỷu dốc đứng cua tay áo. Đường mấp mô do bị xe tải phá nhưng cứ len giữa mây mà đi cũng cho người trải nghiệm nhiều cảm xúc. 

"Chàng lãng tử" 78 tuổi vẫn đam mê "phượt" ảnh 2

Đồng hành cùng ông Sơn trên mỗi chuyến đi là dàn máy ảnh, máy quay phim cùng 5 chiếc xe được ví như  “ngựa chiến”, trong đó có chiếc Honda Custom có thể chạy tối đa 90 km/h, rất tiết kiệm nhiên liệu; chiếc Honda LA hầm hố, chạy rất êm kể cả khi lên dốc; chiếc Sidecar mang đậm phong cách thời chiến, thuận tiện để ông chở thêm một người bạn đồng hành… Với mỗi cung đường, ông sẽ lựa chọn một loại xe khác nhau.

 Quên tuổi tác, hận thù và bệnh tật

Điều gây ấn tượng nhất với bất kỳ ai tiếp xúc với ông, đó là tinh thần trẻ trung, sự dẻo dai, phong cách sống của những người trẻ tuổi. Ngoài mê phượt, ông cũng mêfacebook, chụp ảnh, quay phim, thích độ xe, chơi xe, tập võ, chơi thể thao, chơi đàn guitar, làm thơ… Ông tiết lộ, tất cả những gì ông biết đều do tự học, tự đọc, mày mò và suy ngẫm. Để có chuyến đi dài, quan trọng nhất là sức khỏe. Bí quyết giữ gìn sức khỏe của ông là chế độ ăn uống đủ calo, không ăn thừa. 

Lịch trình một ngày của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng với việc tập quyền, luyện khí công, bốc thuốc chữa bệnh, chiều chơi thể thao, tối dạy võ miễn phí. Thỉnh thoảng, ông lại tụ tập cùng hội xe của mình, lên kế hoạch cho những chuyến đi. “Những người nghĩ mình đã có tuổi và nên nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc họ đã tự hạn chế khả năng của chính mình và đó cũng là nguyên nhân khiến họ nhanh bị già và dễ mắc bệnh”, ông tâm sự. 

Quan điểm sống của Lãng tử tuổi 78 là “Tri túc tâm tự lạc, vô cầu phẩm tự cao” có nghĩa là biết đủ biết giữ tự hạnh phúc, không mưu cầu, ham muốn, nhân cách sẽ cao hơn. Ông Sơn bộc bạch, nguyên tắc sống của mình là: Quên tuổi tác, quên thù hận, quên bệnh tật. Đó có lẽ chính là bí quyết giúp ông luôn trẻ trung để cuộc đời tươi đẹp hơn.