Chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân: Sự trở lại đúng lúc

ANTĐ - Thay màu áo và “đổi vận”, điều đó đang được Mạc Hồng Quân chứng minh là đúng với những gì thể hiện sau khi đi khỏi CLB Thanh Hóa và đến với An Giang.

Mạc Hồng Quân (phải) sang CLB mới và lập tức chứng tỏ giá trị

Cho đến thời điểm này, Thanh Hóa đã là câu chuyện của dĩ vãng đối với Mạc Hồng Quân. Đội bóng ấy cho anh cơ hội đến với V-League, nhưng cũng tước đi của anh khát vọng được ra sân thường xuyên và ghi bàn. Sự quay lưng của lãnh đạo đội bóng xứ Thanh thời gian qua khiến có những thời điểm Mạc Hồng Quân rơi vào bế tắc. Từng là chân sút được đánh giá cao nhất ở lứa tuổi của mình, Hồng Quân được kỳ vọng sẽ là người thay thế hoàn hảo cho đàn anh Công Vinh ở ĐTQG trong tương lai. Tuy nhiên, việc bị Thanh Hóa đày ải trên băng ghế dự bị trong suốt quãng thời gian kể từ khi V-League 2014 khởi tranh khiến Hồng Quân ngày càng mờ nhạt. Có những lúc, tưởng như anh sẽ bỏ mặc tất cả để trở về CH Czech chơi bóng.

Thế nhưng, một quyết định dũng cảm khi phải chịu nhiều thiệt thòi đang giúp Mạc Hồng Quân thấy tương lai tươi sáng hơn. Sau khi bỏ 200 triệu đồng tiền túi ra để gộp cùng 300 triệu đồng mà HV An Giang trả lót tay, Hồng Quân đã nộp đủ 500 triệu đồng cho Thanh Hóa để mua lại sự tự do của mình. Đã quá lâu mới xỏ giày ra sân thi đấu, và thậm chí, chỉ sau vài buổi tập ít ỏi cùng đội bóng mới, cuối tuần qua, Mạc Hồng Quân đã lập tức ghi bàn cho HV An Giang ngay trong trận ra mắt. Trong trận đấu với HAGL này, khi được tung vào sân ở phút 66, Hồng Quân chỉ mất 38 giây để ghi bàn thắng, khiến các khán đài sân Long Xuyên như vỡ tung. Đó là một bàn thắng đẳng cấp bằng đầu mà chúng ta rất hiếm khi được thấy trên các sân cỏ Việt. Dù trận đấu ấy, tân binh   V-League chỉ có thể giành 1 điểm sau trận hòa 3-3 trước HAGL, nhưng những gì Hồng Quân để lại thực sự gây được ấn tượng lớn, và nó khiến lãnh đạo An Giang rất hài lòng.

Bàn thắng ấy, đẳng cấp ấy thực sự có ý nghĩa đối với Hồng Quân, nó chẳng khác nào hòn đá tảng được nhấc ra khỏi đôi vai của cầu thủ Việt kiều sau chuỗi ngày nặng nề và u ám. Quân hẳn sẽ rất hạnh phúc với những gì đang diễn ra, bởi đây là thời điểm mà tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura đang thị sát V-League để tìm những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển trong chiến dịch chuẩn bị AFF Cup 2014 sắp tới.

Việc trở lại quê nhà để chơi bóng ở V-League, với Mạc Hồng Quân, cũng chỉ để anh có cơ hội tiếp cận và được khoác lên mình chiếc áo quốc gia. Thế nên, sự tỏa sáng của Mạc Hồng Quân trong màu áo HV An Giang có thể sẽ là một bước đệm để anh tiến xa trên hành trình dài sắp tới.