Chăn ấm Thủ đô xua tan cơn gió lạnh vùng cao

ANTĐ - Những căn lều được quây bằng tre rừng đập giập cứ rung lên bần bật, gió lạnh từ khe núi thốc xuống từng cơn khiến cho đám tro bếp bay tứ tán. Nồi cơm trắng mới mở ra bỗng phủ một lớp tro đen kịt, nhưng chẳng hề gì, đám học trò chỉ cần lấy đũa gạt đi là lại có thể tiếp tục vừa co ro, vừa ăn vội cho xong bữa tối. Những cảnh tượng này không khó bắt gặp ở những ngôi trường bán trú huyện miền núi Mường Lát của Thanh Hóa.

Chăn ấm Thủ đô xua tan cơn gió lạnh vùng cao ảnh 1Những khu lán nội trú rách nát của học sinh nghèo huyện vùng cao Mường Lát không thay đổi sau 2 năm “làm tạm”

Những lán tạm bên đường

Hai năm trước, phóng viên của Báo An ninh Thủ đô đã có dịp ghé thăm các ngôi trường của huyện vùng cao này. Từ UBND huyện Mường Lát vào đến trung tâm xã Mường Lý chỉ non hai chục cây số, nhưng vẫn khiến các thành viên trong đoàn “bầm giập” vì sống trâu và ổ “voi”.

Trường PTDT bán trú Mường Lý nằm trên một ngọn đồi, “bám” xung quanh ngọn đồi ấy là chi chít hàng chục chiếc lán bé xíu, tạm bợ - khu ở tạm của hơn 200 học sinh nội trú. Mỗi chiếc lán chỉ rộng độ 4-5m2 nhưng nó kiêm luôn chức năng làm bếp, đồng thời cũng là nơi trú ngụ, ăn ở cho ít nhất 3 học sinh của trường.

Trong một cái lán như vậy, em Hà Văn Trọng, học sinh lớp 9A ở bản Chà Lan đang lui cui nổi lửa cho bữa chiều. So với các lán bên cạnh, bữa ăn của Trọng thuộc diện “nhiều đạm” nhất bởi ngoài nồi canh rau rừng còn có thêm xoong lòng bò kho mặn dùng cho cả tuần mà bố em mới mang qua. Trọng bảo, bình thường có canh rau là quý lắm rồi. Bữa nào sang hơn thì có thêm chút bột canh để… chấm.

Thầy Nguyễn Văn Hà - Phó Hiệu trưởng đỡ lời: “Đường lên Mường Lý gian khổ vô cùng, một gói bột canh ở dưới xuôi chỉ 4-5 nghìn đồng, nhưng đưa lên được tới đây giá đội lên gấp ba. Với bà con dân tộc thì làm gì có tiền. Thế nên, có thêm gói gia vị cho bữa ăn với các em cũng là đáng quý. Cái ăn đã khó như vậy thì cái mặc với các em còn thiếu thốn gấp bội phần”.

Nhìn lại những cảnh vật cũ, dù đã đồng hành với Báo An ninh Thủ đô và chứng kiến nỗi khổ của học sinh Mường Lý cách đây 2 năm, nhưng bà Lê Hải Duyên - Giám đốc Thẩm mỹ viện Hải Duyên vẫn không khỏi bùi ngùi: “Số quà bao gồm 400 chiếc áo ấm, 50 chiếc chăn cùng mấy thùng gia vị mà Báo An ninh Thủ đô và Thẩm mỹ viện Hải Duyên mang lên tặng các em học sinh nội trú hôm nay chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn mà thầy trò ở đây đang phải ngày đêm đối mặt”. Nhưng thực sự, với thầy trò trường THCS bán trú Mường Lý, món quà này quá đỗi lớn lao và bất ngờ. 

Cũng mừng vui không kém, thầy Nguyễn Xuân Hùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Mường Lý cười tươi khi được nhận 250 chiếc mũ len, 50 đôi tất, 30 chiếc chăn, 150 gói gia vị cùng mấy chục cân bánh kẹo cho học trò của mình. Thầy Hùng bảo: “Món quà duy nhất ở đây của học sinh là cái bánh phòng phành làm từ bột gạo (một loại bánh giống như bỏng ngô). Nhưng cũng phải đến chợ phiên may ra mới được ăn. Còn bánh kẹo thì chỉ được… nhìn trên ti vi. Chiếc mũ len đẹp như thế này lại càng xa vời. Có lẽ đây là số quà lớn nhất với nhà trường từ trước tới nay”.

Chăn ấm Thủ đô xua tan cơn gió lạnh vùng cao ảnh 2Đại diện báo ANTĐ và Thẩm mỹ viện Hải Duyên trao quà 
cho các học sinh nghèo huyện vùng cao Mường Lát

Vẫn còn trăn trở

Không khó khăn về chỗ ở cho học sinh như các trường thuộc xã Mường Lý, nhưng trường Tiểu học Pù Nhi (xã Pù Nhi) lại khiến bất cứ ai cũng phải nản lòng khi biết trường có tới 10 điểm trường đóng ở các bản làng xa hút mà muốn tới nơi gần nhất cũng phải đi 12km đường rừng. Nhận món quà bao gồm 600 chiếc áo, 300 mũ len cùng hơn 50kg bánh kẹo của chúng tôi, thầy Hiệu trưởng Trịnh Văn Thọ cho biết “Nhà trường ưu tiên bằng mọi giá cho việc giữ học sinh trước, đến được lớp đã quý lắm rồi. Các anh giúp đỡ cho chút quà như thế này là tiếp thêm cơ hội cho chúng tôi vận động các em đi học”.

Còn thầy Đoàn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THCS bán trú Trung Lý (xã Trung Lý) thì ngay lập tức tổ chức chia số quà gồm 550 áo ấm, 450 chiếc mũ, 40 chăn bông, 300 đôi tất cùng 400 gói bột canh ngay tại các lán cho đám học sinh của mình. Mặc dù khi chúng tôi tới nơi trời đã tối mịt, nhưng nghe nói được phát quần áo, chăn màn, lũ trẻ từ các lán bán trú lập tức ùa tới như chim vỡ tổ.

Chăn ấm Thủ đô xua tan cơn gió lạnh vùng cao ảnh 3Em Hà Văn Trọng, lớp 9A trường PTDT bán trú Mường Lý đang nổi lửa cho bữa chiều

Nhìn lũ trẻ háo hức mặc ngay tại chỗ những chiếc áo mới, trùm lên người những chiếc chăn mới bên cạnh bếp lửa bập bùng, thầy Sơn xúc động: “Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn Báo An ninh Thủ đô và Thẩm mỹ viện Hải Duyên. Nhờ sự giúp đỡ này, giấc ngủ của các em trong mùa đông này đã bớt phần giá lạnh”. Riêng thầy Nguyễn Văn Sinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghi Sơn (xã Nghi Sơn) thì bộc bạch: “Số quà 84 chiếc chăn, 30 hộp bánh và 30kg kẹo là sự động viên quá lớn với thầy trò chúng tôi. Không chỉ có học sinh mà ngay cả điều kiện giảng dạy của giáo viên nhà trường cũng rất gian nan. Mường Lát là huyện nghèo nhất nhì trong tỉnh. Nhưng nếu trường nào cũng nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức như thế này thì nỗi gian truân của thầy trò chúng tôi sẽ vơi đi rất nhiều”.

Chúng tôi tin tất cả những lời tâm sự ấy của các thầy cô đều xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ mong những khó khăn ấy sẽ được sẻ chia với bạn đọc của Báo An ninh Thủ đô ở khắp mọi miền. Nói như cách của bà Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng ban Công tác xã hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa - người đã đồng hành cùng chúng tôi đến tất cả các điểm trường nói trên: “Nhà nghèo cũng như người gánh nặng đường xa, nếu ai gánh giúp dù chỉ là một cọng cỏ thì thầy trò vùng cao cũng bớt thêm được sức nặng đang đè lên đôi vai bé nhỏ”.