Champions League: Real lạc lõng khi không có Ronaldo

ANTĐ - Tránh khỏi thất bại tại lượt đi bán kết Champions League trước Man City phần nào được coi là thành công của Real Madrid khi họ phải dẫn quân tới Etihad. Tuy nhiên, kết quả đó càng làm cho người ta thấy Los Blanco quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. 

Vài giờ đồng hồ trước lúc trận đấu bắt đầu, thông tin Ronaldo phải làm khán giả được phát đi. Đây là diễn biến khá bất ngờ, thậm chí khiến các CĐV của Real bị sốc, bởi Zinedine Zidane liên tiếp khẳng định về sự trở lại của CR7 vào buổi tập cuối tuần qua và hôm thứ Hai. Sự vắng mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha đã tác động rất lớn tới đấu pháp của Real cũng như tinh thần của Man City.

Ronaldo phải ngồi ngoài vì chấn thương

Thay cho lối chơi tấn công quen thuộc, Real buộc phải lựa chọn chiến thuật phòng ngự, phản công. Những toan tính của Zidane khiến cho trận đấu ở Etihad khá tẻ nhạt, ít nhất là cho đến giữa hiệp 2. Los Blanco đã thành công trong việc chia cắt “ngòi nổ” Sergio Aguero với Kevin De Bruyne. Dù vậy, sự vắng mặt của Yaya Toure hay chấn thương của David Silva cũng tác động nhất định tới đấu pháp của Man Xanh.

Hàng phòng ngự của Real vô hiệu hóa thành công De Bruyne

Khi không có Ronaldo ở những trận đấu có tầm quan trọng như vậy, Gareth Bale cũng không thể tung hoành giống như ngôi sao này vừa thể hiện vào cuối tuần qua tại La Liga. Cầu thủ chạy cánh người Wales chỉ có một vài pha đẩy bóng tốc độ, nhưng lập tức bị hàng phòng ngự của Man City vô hiệu hóa. Nếu nói Real đã thành công trong việc khóa chặt các mũi nhọn của đội bóng vùng Eastlands, đại diện của Anh cũng rất biết cách làm lu mờ Bale và cả Karim Benzema.

Bale không để lại dấu ấn nào đáng kể

Trong cuộc chiến mà những màn tranh chấp chủ yếu tập trung ở giữa sân, giới hâm mộ khó có thể trông cậy vào những bàn thắng. Đó là một thực tế khi Real chỉ tạo lập được pha tấn công đẹp mắt duy nhất, kết thúc bằng tình huống đánh đầu của Jese Rodriguez - người vào thay thế vị trí của Benzema - vào giữa hiệp 2. Còn lại, pha bóng ngon ăn nhất của họ đến từ pha bóng cố định, với Pepe là người dứt điểm trúng người thủ môn Joe Hart.

Cơ hội ngon ăn nhất của Real đến từ tình huống dứt điểm của Pepe

Bên kia chiến tuyến, Man City gần như không thể đột phá vào vòng cấm địa của Real. Khi Aguero và De Bruyne bị khóa chặt, Manuel Pellegrini đã không có phương án “B” nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, kết quả 0-0 không phải là điều quá tệ với đội bóng vùng Eastlands. Họ vẫn còn ít nhất 90 phút ở Bernabeu để hướng tới tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Ở thời điểm đó, một trận hòa có bàn thắng cũng đủ giúp Man Xanh khẳng định quyền lực tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernandinho, Fernando, Jesus Navas (Sterling, 77’), De Bruyne, Silva (Iheanacho, 40’), Aguero.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos (Isco, 90’), Lucas, Benzema (Jese, 45’), Bale.