Chấm dứt tình nghĩa giang hồ vì cô "vợ hờ" tham lam... tình ái

ANTĐ - Gắn bó trong tháng ngày ở tù, Toàn và anh bạn coi nhau như anh em. Trở lại cộng đồng, tình nghĩa giang hồ giữa đối tượng và “đàn anh” bỗng bất ngờ chuyển hướng khi ái tình tay ba bùng phát.

Xem xét lại bản án sơ thẩm, ngày 10-6-2016, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên bác đơn kháng cáo của anh Phạm Hồng N (SN 1974, trú ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) – bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích, do không có cơ sở để chấp nhận.

Với quyết định trên cũng đồng nghĩa với việc, Tạ Ngọc Toàn (SN 1978, trú ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn chỉ phải chấp mức án 7 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, giang hồ này bị TAND quận Hoàng Mai tuyên buộc phải bồi thường cho anh N tổng cộng 70 triệu đồng.

Trước đó, tài liệu điều tra cùng các lời khai tại tòa thể hiện, Toàn và anh N vốn phải chấp hành án phạt tù cùng nhau tại một trại cải tạo. Ở chốn lao tù, đối tượng coi anh N như một người anh thực sự và ngược lại.

Lao vào ái tình tay ba, Tạ Ngọc Toàn đâm "đàn anh" thấu bụng

Ngày được trở lại cộng đồng, Toàn và anh N vẫn gắn bó khăng khít với nhau. Thế nhưng sau một thời gian thường xuyên đến nhà “đàn anh” chơi, Toàn dần nảy sinh tình cảm với chị Hoàng Thị Ng (cũng SN 1978) – người sống chung như vợ chồng với anh N.

Ở phía bên kia, cô vợ không hôn thú của anh N cũng nhanh chóng đáp lại và duy trì tình ái với cả hai giang hồ. Ban đầu, chị Ng còn cố che giấu và chỉ lén lút đi lại với Toàn. Thế nhưng khi tình cảm ngày càng sâu nặng, cô “vợ hờ” của anh N còn thẳng thừng góp vốn cùng mở quán massage với “đàn em” của chồng.

Biết chuyện bị “vợ hờ” và đứa em xã hội “cắm sừng”, anh N vô cùng tức tối nên nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ “xử đẹp” tình địch. Về phía Toàn, nhận thấy chơi không đẹp với “đàn anh” và ở vị thế thấp hơn nên đối tượng kiên quyết tránh mặt.

Sáng 2-6-2015, Toàn đến nhà anh Nguyễn Khắc Khải (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) chơi. Cùng thời điểm, anh N cũng gọi điện và dẫn chị Ng đến nhà anh anh này ăn cơm trưa. Sợ xảy ra chuyện, anh Khải lập tức bảo Toàn tạm “dạt” sang nhà một người bạn xã hội khác ở gần đó lánh mặt.

Chập tối cùng ngày, khi anh N và cô “vợ hờ” vừa ra về thì anh Khải gọi điện bảo Toàn quay về nhà mình chơi tiếp. Lo sợ bị “xử đẹp”, thế nên trên đường quay lại nhà bạn, Toàn tạt vào cửa hàng kim khí mua 1 con dao nhọn, giấu trong người.

Sau đó, Toàn và anh Khải cùng kéo nhau sang nhà một người bạn cũng ở phường Định Công chơi. Tuy nhiên, khi vừa bập tới cổng nhà anh này thì cũng là lúc anh N và chị Ng từ trong nhà đi ra.

Vô tình “chạm mặt” tình địch, anh N lập tức xông đến túm cổ áo Toàn lôi ra giữa đường “dạy bảo”. Và rồi trong lúc giằng co nhau, anh N bị Toàn rút dao đâm 1 nhát thấu bụng. Bị “dính” dao, bị hại vội buông Toàn ra và bỏ chạy. Ở phía sau, đối tượng đuổi theo định đâm anh N tiếp, song bất thành.

Bỏ trốn được ít ngày, Toàn buộc phải ra đầu thú. Còn anh N, do được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên bảo toàn được mạng sống. Tính đến thời điểm vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm (tháng 3-2016), anh N vẫn bị tổn hại 56% sức khỏe. Trong đó, ngón tay cái bàn tay phải của bị hại gần như không cử động được.

Tại phiên tòa phúc thẩm, anh N ra sức đề nghị Tòa án Hà Nội tăng nặng hình phạt đối với “đàn em”, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn HĐXX buộc Toàn phải bồi thường thêm các thiệt hại. Thế nhưng các đề nghị đó của anh N đã không được cấp phúc thẩm chấp nhận vì không có căn cứ.

Quá trình xử phúc thẩm, Toàn thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích cho “đàn anh”, song ra sức chối bỏ việc quyến rũ cô “vợ hờ” anh N như lời bị hại cáo buộc. Trước khi gây ra vụ án từ ái tình tay ba này, Toàn cũng từng 2 lần bị kết án và 1 lần bị xử lý hành chính vì các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy.