- Người đặc biệt “dị ứng” với “lời nguyền” EPL
- Ai cản được Chelsea?
- Cesc Fabregas – Ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ
Cesc Fabregas đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới, trong chiến thắng thứ 7 của Chelsea ở mùa giải năm nay. Khi được hỏi về khả năng Chelsea có thể tái lập thành tích của Arsenal năm xưa hay không, Fabregas đã cười phá lên và nói đó chỉ là so sánh hài hước, chỉ là “trò hề” mà thôi.
Fabregas cho rằng không có đội bóng nào sánh bằng Arsenal năm đó
“Không, không, đó là trò đùa, là trò đùa đấy”- anh nói- "Chỉ có một đội bóng có thể làm được điều đó, chính là Arsenal bất khả chiến bại của năm 2003 mà thôi.”
Tuyển thủ Tây Ban Nha cho rằng Chelsea là đoàn quân có thể giành mọi vinh quang ở thời điểm hiện tại, thế nhưng họ hay bất cứ đội bóng nào khác cũng gần như không thể tái lập thành tích bất bại của Arsenal tại Premier League.
“Tôi chỉ được ở trong đội hình Arsenal huy hoàng đó một thời gian ngắn, nhưng tôi hiểu đó là đội hình bất khả chiến bại. Và cho rằng Chelsea vẫn chưa ở đẳng cấp đó, nhưng chúng tôi đang xây dựng đội hình trẻ, vững vàng để có thể đi giành mọi vinh quang”.
Fabregas năm 16 tuổi đã được đôn lên đội 1 Arsenal
Fabregas cũng không quên tán dương bàn thắng của Oscar, cùng tinh thần thi đấu của toàn đội ở chiến thắng khá nhọc nhằn trước Crystal Palace.
“Chúng tôi đã chơi xuất sắc ở hiệp 2, trong thế trận 10 đấu 10. Bàn thắng tuyệt đẹp của Oscar trước đó đã giúp chúng tôi có một thế trận chắc chắn. Thật tuyệt vời khi sau đó tôi đã có một bàn thắng 7 trận, bởi tôi đã chơi thấp hơn để đảm nhận vai trò kiến tạo.”
Niềm vui của Fabregas sau bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới
Với chiến thắng này, Chelsea vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm an toàn với đội xếp sau – Manchester City, đội bóng cũng vừa đè bẹp Tottenham với thắng lợi 4-1. Ở vòng đấu tiếp theo, Chelsea sẽ có chuyến làm khách “đi dễ, khó về” trên sân của đội bóng đang khát khao từng trận thắng – Manchester United.