Cây thuốc thần?

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

Cây thuốc thần?

(ANTĐ) - Hai Lúa gọi Trùm Sò:

- Chú làm gì mà ở ngoài vùng phủ sóng hoài vậy? Anh gọi hết hơi luôn.

- Tại mạng của nhà đài trục trặc chứ em vẫn… trong vòng kiểm soát của Hến. Anh gọi có việc gì không?

- Ngoài đó nghe nói có cây thuốc thần, tên gọi “lược vàng” hay “lược bạc” gì đó, rất quý hiếm, chữa nhiều bệnh nan y. Chú lùng mua giùm anh… chục cây vừa cho gia đình làm thuốc, vừa biếu được không?

Trùm Sò cười đáp:

- Đồn thổi vào tận trong đó cơ à? Anh Hai ơi trước đây cây “lược vàng” được nhiều người ngoài này lùng mua để xơi như… xơi rau, trị bệnh. Giờ mới rõ lại chỉ là lời đồn thổi thôi.

- Sao nghe nói khó tìm, giá mắc lắm?

Hến chen vào:

- Cây này em biết rồi, trồng trong chậu, nó giống như một loại lan, xuất xứ từ Mexico, sang Nga rồi và không biết bằng con đường nào nó về Hà Nội và trở thành cây “thần dược”.

- Sao anh Hai nghe nói cây này ở Thanh Hóa, quanh khu vực suối cá thần Cẩm Thủy, có giá tới 400-500 nghìn đồng/cây?

Ốc gật gù:

- Giá đó là được người bán đẩy lên trong thời điểm cây “lược vàng” lên ngôi. Giờ xuống rồi, tại Hà Nội chỉ còn 30 nghìn đồng/chậu.

- Nhưng có thật nó là cây thuốc thần?

- Làm gì có cây thuốc thần hả anh Hai, cây “lược vàng” lại càng không. Người ta đã tra sách thuốc Đông y không có cây nào là cây “lược vàng” trị bách bệnh cả. Đồn thổi cả thôi.

Hai Lúa bức xúc:

- Thế sao cơ quan y tế không có ý kiến chính thức để bà con trong này biết và không tạo thành cơn sốt tìm mua cây “lược vàng”?

- Báo đã có đăng thông tin cảnh báo để bà con cảnh giác kẻo bị lừa rồi. Chớ dại mà xơi cây “lược vàng” như xơi… rau để trị bệnh, có khi bị ngộ độc toi mạng đấy. Loại này đã thử nghiệm chống viêm trên chuột và chuột đã… chết.

Hai Lúa hốt hoảng:

- Thế mà nhiều người trong này đang trong “cơn sốt” tìm mua cây “lược vàng” đấy. Rất may là anh Hai đã nắm được thông tin kịp thời.

Đào Cốc Lục Tiên