- Sớm xác định 5 đội giành vé vào vòng loại trực tiếp
- Xếp hạng mới nhất toàn bộ các bảng sau ngày 2-11
- Hình ảnh loạt trận 13h30 ngày 2-11
Hong Jin-woo sinh 2009, cùng bố mẹ sang Việt Nam từ khi 6 tuổi. Cậu sớm bộc lộ khả năng chơi bóng, trưởng thành trong màu áo đội bóng trường THCS Lý Thái Tổ đi thi đấu giải cấp quận, trước khi là một trong ba nam sinh lớp 10 được tuyển chọn vào đội bóng nhà trường tham dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô 2025.
Theo đại diện ban huấn luyện trường THPT Lý Thái Tổ, đây là cầu thủ có thể lực, thể hình (cao 1m77), tốc độ, càn lướt và sức bền tốt, bên cạnh kỹ thuật dẫn bóng khéo léo.
"Khi được huấn luyện viên thông báo có tên trong đội bóng nhà trường dự giải toàn thành phố, em rất vui, lập tức tìm hiểu về giải đấu thông qua các tin bài, hình ảnh trên internet và háo hức chờ đợi được đá trận đầu tiên", Hong Jin-woo bày tỏ.
![]() |
Hong Jin-woo mơ được cùng THPT Lý Thái Tổ vô địch giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô |
Ở trận ra quân, THPT Lý Thái Tổ đụng độ đối thủ mạnh là THPT Ngô Sỹ Liên (Xuân Mai) và để thua 1-3 chung cuộc. Trận này, Hong Jin-woo được ban huấn luyện cho “thử lửa” khoảng 15 phút ở vị trí cánh sở trường. Quãng thời gian thi đấu dù ít ỏi song đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho cậu học sinh người Hàn Quốc.
"Hôm nay đội của em gặp đối thủ rất mạnh. Toàn đội đã nỗ lực rất nhiều. Về phần mình, em thấy mình còn dụt dè, vì lần đầu ra sân ở một giải đấu lớn như thế này. Thời tiết mưa rét cũng là một thách thức không nhỏ", Hong Jin-woo chia sẻ.
Nam sinh 15 tuổi cho biết ở Hàn Quốc quê hương cậu cũng có giải bóng đá dành cho học sinh các cấp học. Nhưng ở phạm vi tỉnh hay thành phố, giải cấp THPT thường tối đa chỉ 50 đội, quy mô không lớn như giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô (125 đội).
"Thêm một khác biệt nữa là tại Hàn Quốc các giải tổ chức trên sân 11, trong khi ở đây là sân 7. Còn không khí trên khán đài thì các giải học sinh Việt Nam hay Hàn Quốc đều rất tuyệt vời", Hong Jin-woo chỉ ra.
Khởi đầu chưa như ý, song Hong Jin-woo vẫn hướng ánh mắt lạc quan về hành trình phía trước. Theo cậu, chiến thắng là mục tiêu cao nhất trong thể thao và bóng đá nói riêng. Vì vậy dù hoàn cảnh nào, cậu cùng tập thể đội bóng THPT Lý Thái Tổ sẽ luôn nỗ lực tối đa hướng tới mục tiêu đó.
"Em muốn ghi được 1 bàn thắng ở giải năm nay và cùng đội nhà giành chức vô địch chung cuộc. Trận ra quân giúp em vỡ ra nhiều điều. Bản thân em sẽ tập luyện thêm để mạnh mẽ và hoàn thiện hơn, sẵn sàng ra sân trong hai trận tới nếu được ban huấn luyện trao cơ hội. Xa hơn, em muốn được gắn bó trọn vẹn cả ba mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô", nam sinh lớp 10 THPT Lý Thái Tổ thổ lộ.
Ở bảng S, Hong Jin-woo cùng đồng đội còn nguyên cơ hội sửa sai trong hai trận đấu còn lại với THPT Mỹ Đình và THPT Lương Văn Can để tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
![]() |

