“Cậu bé vàng” vẫn là số 1

ANTĐ - Khi Messi và Argentina vượt qua Hà Lan để có mặt trong trận chung kết, người ta đã vẽ ra rất nhiều kịch bản và kịch bản hoàn hảo nhất là việc M10 sẽ ghi bàn đưa Albicelestes vô địch thế giới sau 28 năm chờ đợi. Trong 6 trận trước trận chung kết, bất kể Messi chơi tốt hay dở, ấn tượng hay nhạt nhòa… thì Argentina đều là những người giành chiến thắng. Thế nên, ngay cả trước một ĐT Đức hùng mạnh, người Argentina vẫn hy vọng Messi sẽ là “gà son” giúp họ nâng cao Cúp vàng thế giới.

Messi vẫn chưa thể sánh ngang Maradona

Nhưng chiếc áo số 10 của Maradona ngày nào dường như không hợp với Messi. Cựu danh thủ người Anh – Gary Lineker từng có một nhận xét: “Hãy cứ để Messi là anh ấy, đừng khoác cho anh ấy chiếc áo của Maradona, vì nó không thể vừa. Đó là hai cá nhân kiệt xuất và vĩ đại theo cách khác nhau, đừng bắt Messi phải làm những gì mà Maradona từng làm”.

Với 4 danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA giành được trong màu áo Barca, cùng vô số những kỷ lục cá nhân khác, Messi hoàn toàn xứng đáng là ngôi sao số 1 thế giới, là niềm tự hào số 1 của người Argentina. Nhưng có lẽ sứ mệnh của Messi chỉ để vươn tới những đỉnh cao ở cấp CLB, nó khác với sứ mệnh của Maradona 28 năm về trước, trong màu áo Albicelestes ở trận chung kết với chính những người Đức. Khi Messi buồn bã và trĩu nặng bước lên bục nhận giải Quả bóng Vàng World Cup, anh có lẽ hiểu hơn ai hết về giá trị của một danh hiệu với ĐTQG. 

Messi được người ta so sánh và dự đoán hoàn toàn có thể “qua mặt” Maradona, nhưng ít nhất cho đến lúc này điều đó chưa xảy ra. “Cậu bé vàng” vẫn là số 1, là duy nhất.