Cậu bé 12 tuổi có đuôi, được coi như thánh sống

ANTĐ - Cậu bé Khan 12 tuổi người Ấn Độ đã được mọi người tung hô như một vị thánh, vì cậu có một chiếc đuôi mọc sau lưng.

Theo trang tin tức The Sun của Anh đưa tin, các tín đồ theo đạo thường đổ tới nhà của Khan và để lại tiền cũng như quà tặng để được ban phước. Các tín đồ này tin rằng cậu bé là sự tái sinh của vị thần khỉ Hanuman của Ấn Độ giáo.

Vì có chiếc đuôi ở lưng mà cậu bé được mọi người coi là "thánh sống"

Tuy nhiên các bác sỹ lại cho rằng cậu bé này bị tật nứt đốt sống khiến cho tủy sống phát triển một cách bất bình thường.

Hiện Khan đang sống gần thành phố Chandigarh cùng với ông bà của cậu. Cậu bé cho biết cậu rất yêu chiếc đuôi của mình và khăng khăng rằng đây là một món quà từ đấng tối cao. Điều này có vẻ bất thường nhưng mọi người tôn trọng cậu và phải cúi mình trước cậu vì nó. Ngoài ra, nó khiến cậu cảm thấy đặc biệt.

Cậu bé Khan và ông bà


Mặc dù vậy, lời khuyên của các bác sỹ là cậu bé nên được phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi, nếu không muốn tình hình sức khỏe trên nên tệ hơn.