Cặp vợ chồng lưu manh bức tử “con nợ”

ANTĐ - Trước toà, Trương Kim Nhung cùng chồng một mực chối bỏ hành vi bức tử nạn nhân. Nhưng toà cho rằng: “Bị cáo và chồng đã đánh đập, nguyền rủa người ta, khiến bị hại phải tìm đến cái chết. Đó chính là bức tử”.

Trương Kim Nhung cùng đồng bọn phải nhận án phạt thích đáng

Tại phiên toà ngày 25-4, Vũ Minh Trí và vợ đối tượng là Trương Kim Nhung (cùng SN 1976; trú ở ngõ 98, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cùng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào các tội “Bức tử”, “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Giúp sức cho vợ chồng Nhung là Nguyễn Hoàng Việt (tức Việt ve, SN 1977, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và Trần Minh Dũng (tức Rốp, SN 1983, cùng trú ở phố Thái Hà, phường Trung Liệt) đều bị truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Mạnh Hoan (SN 1960), ở quận Thanh Xuân.

Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên toà cho thấy, đầu năm 2010, do cần vốn làm ăn nên ông Đỗ Mạnh Hoan hỏi vay Trương Kim Nhung 460 triệu đồng. Thời điểm đó, do không có đủ tiền nên Nhung đã “giật” thêm của một người bạn 200 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu của “con nợ”. Mặc dù lãi suất “cắt cổ” 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 360% năm), song thời gian đầu ông Hoan vẫn trả tiền lãi hàng tháng sòng phẳng. Nhưng đến tháng 5-2010, ông Hoan không còn khả năng thanh toán. Để thu hồi vốn, Nhung liên tục sai Nguyễn Hoàng Việt cùng một số đối tượng tìm và hối thúc ông Hoan trả tiền. Ngày 1-11-2010, Nhung tiếp tục sai Nguyễn Hoàng Việt cùng một đối tượng khác đến nhà ông Hoan chốt nợ. Tại đây, bọn chúng đưa ra tờ giấy chốt nợ 1,5 tỷ đồng, giao hẹn trong vòng 30 ngày phải thanh toán hết, đồng thời bắt ông Hoan phải thế chấp ngôi nhà đang ở. Đến hạn, ông Hoan không có tiền nên buộc phải tránh mặt và cắt liên lạc với Nhung. Bực tức, đối tượng sai người mang khoá đến “niêm phong” nhà ông Hoan lại, bất chấp sự phản đối của vợ con ông này.

Đầu tháng 5-2011, Nhung vô tình nhìn thấy ông Hoan xuất hiện tại ngã tư Chùa Bộc – Thái Hà, lập tức gọi điện cho chồng là Vũ Minh Trí đến bắt “con nợ” đưa về giam giữ. Quyết xiết nợ bằng được, Trí gọi ngay Trần Minh Dũng và Nguyễn Hoàng Việt đến giúp sức. Tại nhà Nhung, ông Hoan bị bọn Dũng đánh đập, chửi bới thậm tệ, đồng thời bị ép phải về lấy các giấy tờ nhà đất giao cho bọn chúng. Tuy nhiên, do căn nhà gia đình ông Hoan ở là tài sản chung của ông này với cô em gái (nhà do bố mẹ để lại) nên bọn Nhung quay sang ép người liên quan phải từ bỏ quyền nhận di sản thừa kế. Xong xuôi, ngày 31-5-2011, Nhung hẹn em gái ông Hoan đến một phòng công chứng ở quận Đống Đa để làm thủ tục từ chối di sản thừa kế. Cùng ngày, vợ chồng Nhung ép “con nợ” phải ký hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà này cho bọn chúng. Sau đó, vợ chồng Nhung bán căn nhà của gia đình ông Hoan lấy hơn 1,7 tỷ đồng và chiếm đoạt hết.

Chưa chịu dừng lại ở những hành vi lưu manh, sau một thời gian dài giam cầm trái pháp luật đối với “con nợ”, đêm 16-1-2012, Vũ Minh Trí lại giáng một trận đòn chí tử lên người ông Hoan, hòng bắt phải trả thêm 1,1 tỷ đồng nữa. Lý do chồng Nhung đưa ra là trong thời gian ông Hoan bỏ trốn, bọn chúng phải vay mượn tới chừng ấy tiền để truy tìm “con nợ”. Không chịu đựng được cực hình và các thủ đoạn tàn ác của cặp vợ chồng lưu manh, đêm 17-1-2012, ông Hoan buộc phải dùng dây điện thắt cổ tự tử trong ngôi nhà bị giam giữ… Với những hành vi gây ra đối với ông Hoan, vợ chồng Nhung cùng các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại phiên toà này. Quá trình bị thẩm vấn, cặp vợ chồng này chỉ thừa nhận việc bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Chối bỏ tội bức tử, Nhung và chồng đều đổ vấy cho ông Hoan tự tìm đến cái chết để trốn tránh khoản nợ 1,1 tỷ đồng và sợ các chủ nợ khác đòi tiền. Bên cạnh đó, Nhung còn cho rằng sau khi gán nhà, chính nạn nhân đã xin ở lại nhà của vợ chồng bị cáo để không bị các chủ nợ khác truy lùng. 

Với nội tình của vụ án này và mặc dù 2 trong số 4 bị cáo không thành khẩn nhận tội, song căn cứ vào các lời khai tại phiên toà cùng các chứng cứ, tài liệu liên quan, HĐXX sơ thẩm cho rằng có đủ căn cứ để quy kết các bị cáo đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội như cáo trạng quy buộc. Do đó sau 1 ngày mở toà, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Minh Trí 2 năm tù về tội “Bức tử”, 3 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 13 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Cùng các tội danh tương ứng với chồng, Trương Kim Nhung cũng phải nhận tổng cộng 12 năm tù. Đối với tội “bắt giữ người trái pháp luật”, Trần Minh Dũng phải nhận 2 năm tù và Nguyễn Hoàng Việt cũng bị xử phạt 30 tháng tù giam.