Cao Thái Sơn phải thay tên đổi họ mới có thể đi hát?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên mạng xã hội râm ran tin đồn mới đây ca sĩ Nathan Lee đã đăng ký thành công độc quyền tên một số thương hiệu cá nhân, trong đó có thương hiệu mang tên Cao Thái Sơn. 

Tin đồn xuất phát từ một số diễn đàn và trang mạng có lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội. Theo đó, thông tin lan truyền khiến dư luận xôn xao có nội dung ca sĩ Nathan Lee, tên thật là Trương Triều Trúc Lân đã đăng ký độc quyền thương hiệu cá nhân với Cục Sở hữu trí tuệ. Điều đáng nói là ngoài việc đăng ký thương hiệu gắn liền với tên tuổi của mình khi hoạt động nghệ thuật là Nathan Lee, thì nam ca sĩ này còn đăng ký độc quyền luôn cả thương hiệu có tên Cao Thái Sơn.

Nathan Lee xác nhận đã đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn

Nathan Lee xác nhận đã đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, một dấu hiệu là tên gọi/ logo nếu muốn được độc quyền sử dụng thì cần thực hiện thủ tục “đăng ký nhãn hiệu” tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu thương hiệu có toàn quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu/ logo trùng, tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lĩnh vực hoạt động tương ứng trên toàn lãnh thổ Việt Nam...Với việc Nathan Lee đăng ký thành công 2 thương hiệu trên, nhiều người không khỏi tò mò liệu kể từ thời điểm này nam ca sĩ Cao Thái Sơn liệu có được sử dụng tên này để đi hát nữa hay không. Trên thực tế, Cao Thái Sơn là tên thật của giọng ca sinh năm 1985.

Trước tin đồn này, nhiều khán giả đã "ùa" vào trang mạng xã hội cá nhân của Cao Thái Sơn để hỏi rõ thực hư: "Anh đổi tên chưa?", "Vậy giờ anh tính dùng tên nào thế?', "Đến cái tên cũng bị đăng ký mất"....Một số người còn để lại những bình luận "dở khóc dở cười" gợi ý tên nghệ danh mới cho Cao Thái Sơn để khỏi "đụng hàng" với thương hiệu độc quyền đã được Nathan Lee đăng ký bảo hộ thành công, thậm chí có người còn hài hước gợi ý Cao Thái Sơn lấy nghệ danh...Cao Thái Nathan Lee. Tuy nhiên đáp lại, Cao Thái Sơn vẫn giữ im lặng. Có điều, trong những dòng trạng thái mới nhất chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân thì Cao Thái Sơn đều không quên gắn "hastag" tên mình như một cách khẳng định chủ sở hữu tên riêng.

Về phía Nathan Lee, nam ca sĩ sinh năm 1983 cũng từ chối đưa ra những bình luận xung quanh sự việc đang được dư luận quan tâm này. Nathan Lee chỉ xác nhận trên truyền thông việc đã đăng ký độc quyền thương hiệu Cao Thái Sơn, song khẳng định anh không tung ra thông tin về việc này trên bất kỳ kênh nào. Nam ca sĩ nói thêm, hiện tại anh đang chuẩn bị ra MV ca nhạc mới nhưng từ trước đến nay anh luôn không bao giờ có ý định sử dụng chiêu trò để lôi kéo sự chú ý của dư luận.

Cao Thái Sơn chưa đưa ra bình luận gì về việc tên mình được đăng ký độc quyền thương hiệu bởi người khác

Cao Thái Sơn chưa đưa ra bình luận gì về việc tên mình được đăng ký độc quyền thương hiệu bởi người khác

Trước đó giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn từng có thời gian vướng vào ồn ào, bắt nguồn từ việc cả 2 bất đồng quan điểm về một sự việc và “đấu khẩu” trên mạng xã hội.. Tháng 5-2021, Nathan Lee gây xôn xao dư luận với thông báo đã mua độc quyền một số sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, trong đó có các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Cao Thái Sơn như: “Con đường mưa”, “Pha lê tím”, “Tình yêu trở lại”, “Cầu vồng sau mưa”…Không dừng lại ở đó, Nathan Lee cho biết, anh đã mua độc quyền đến cuối đời 2 ca khúc “Yêu thương quay về” và “Bình yên nhé” do ca sĩ, nhạc sỹ Khắc Việt sáng tác. Điều đáng nói đây cũng chính là 2 bài hát từng góp phần giúp tên tuổi Cao Thái Sơn nổi đình nổi đám trên thị trường nhạc trẻ cách đây gần 10 năm.

Liên quan đến sự việc bị mua mất nhiều bài "hit" gắn với tên tuổi của mình, Cao Thái Sơn cũng lên tiếng cho biết, anh cảm thấy thoải mái và rất hoan nghênh khi có các ca sỹ khác hát lại các bài “hit” của mình. Cao Thái Sơn cũng gửi lời cảm ơn các nhạc sỹ đã tin tưởng giao bài hát cho anh, để anh có cơ hội tạo “hit” như: nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận, Bảo Thạch, Vương Anh Tú…