- Công an phường Vĩnh Tuy giúp bé trai đi lạc về nhà an toàn
- Hỗ trợ cháu bé đi lạc từ Bắc Ninh lên Hà Nội trở về gia đình
- Giúp đỡ cụ bà đi lạc trong đêm tối
14h30 ngày 26-8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nút giao Minh Khai - Tam Trinh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện đi lạc, đang tìm đường.
![]() |
Cụ ông 92 tuổi được phát hiện có biểu hiện đi lạc |
Nhận thấy tình huống bất thường, Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ Đội CSGT số 4, đã tiếp cận, hỏi thăm. Qua trao đổi, được biết cụ tên là Nguyễn H.P (SN 1933, trú tại Thái Nguyên), xuống Hà Nội thăm con gái đang điều trị tại Bệnh viện K.
Sau khi rời bệnh viện, cụ tìm đường về nhà con gái tại khu vực Hoàng Mai nhưng không nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ số điện thoại của người thân.
![]() |
Chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã đưa cụ về nhà trong thời tiết mưa bão |
Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung đã nhanh chóng đưa cụ vào chốt CSGT gần đó để nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ với gia đình. Tuy nhiên, do đang làm thủ tục phẫu thuật tại bệnh viện, người thân của cụ không thể ra đón.
Trong khi đó, thời điểm này ngoài trời mưa lớn do ảnh hưởng bão, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người cao tuổi đi lại.
![]() |
Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, cụ ông đã về được nhà an toàn |
Nhận thấy sự việc cần hỗ trợ khẩn trương, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội CSGT số 4. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã sử dụng xe công đưa cụ ông về tận nhà con gái tại chung cư A5 Đền Lừ, bàn giao an toàn cho gia đình.
Hành động kịp thời, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 4 không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho công dân mà còn để lại hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn về người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.