Cảnh giác với trộm trong nhà

ANTD.VN - Có thể nói tinh thần cảnh giác, phòng trộm ở một số cơ quan nhà nước giờ lên cao lắm bác ạ.

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thỉnh thoảng đọc báo thấy tin nhà quan chức này mất chim, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh nọ bị trộm lấy đi hàng tỷ đồng thấy sốt ruột lắm. Thế họ làm cách nào để phòng trộm?

- Chủ yếu lắp camera thôi. Như ở Sở Y tế Long An chẳng hạn, họ lắp hệ thống camera trị giá gần 2 tỷ đồng.

- Kinh thế cơ à. Với số tiền đó có khi họ lắp cả camera trong ngăn đựng hoa quả tủ lạnh, trong ngăn kéo bàn làm việc ấy nhỉ?

- Đâu có, họ lắp có 15 camera, tương tự các cơ quan khác trên địa bàn thôi.

- Nếu thế số camera có lẽ được sản xuất bằng chất liệu lấy trên sao Hỏa, được Mỹ, Nhật và một số nước tiên tiến hợp tác sản xuất theo đơn đặt hàng riêng?

- Toàn hàng rẻ tiền của Trung Quốc bán đầy ngoài chợ, lấy đâu ra đồ xịn.

- Lạ nhỉ. Nếu là đồ cấp thấp thì làm sao hết được chừng ấy tiền. Hay ý bác là có tiêu cực?

- Tôi chỉ là phó thường dân, có quyền gì đâu mà phán xét. Chỉ có điều, với chi phí cao gấp hơn 30 lần mức bình thường như vậy khiến tôi thấy gờn gợn, lăn tăn.

- Nhìn vào con số như thế, kẻ dốt toán như tôi cũng thấy nghi ngờ. Thế chính quyền tỉnh Long An đã có ý kiến gì về việc này chưa?

- Đang thanh tra. Nghe nói mấy ông thích lắp camera giá siêu cao đang lo sốt vó. Trộm ngoài chưa thấy đâu, trộm nhà đã dần lộ diện, bác nhỉ.