Cánh diều vàng 2012: Phim nào sẽ được xướng tên?

ANTĐ - Khán giả yêu điện ảnh đang nóng lòng chờ đợi đến ngày 17-3 để biết những cái tên nào sẽ  được xướng lên  trên ngôi vị cao nhất của giải thưởng Cánh diều vàng – cuộc tranh tài quyết liệt với những ứng cử viên sáng giá nhất trong làng điện ảnh năm qua.


“Thiên mệnh anh hùng” không tranh giải

Được đầu tư lớn và mang nhiều kỳ vọng của nhà sản xuất, “Thiên mệnh anh hùng” vẫn chưa thể trở thành “bom tấn” trong làng điện ảnh Việt Nam. Doanh thu không được như mong đợi, cộng với sự thờ ơ của khán giả Việt khiến “bom tấn” xịt này mất đi vị thế của mình. 

Công bằng mà nói, “Thiên mệnh anh hùng” thuộc thể loại kiếm hiệp, cổ trang, hành động khá đặc sắc. Và  từ trước tới nay, Việt Nam chưa có nhiều đạo diễn dám thử sức với thể loại này, nếu “Thiện mệnh anh hùng” dự Cánh diều vàng năm nay thì các bộ phim sẽ có thêm một đối thủ khá nặng ký và màn cạnh tranh sẽ có phần khốc liệt hơn. Tuy nhiên, nếu xem “Thiên mệnh Anh hùng” sẽ thấy nội dung phim còn… nhạt.  “Thiên mệnh anh hùng” cũng không mang nhiều nội dung lịch sử, nhà sản xuất chỉ mượn chất liệu đó để kể một câu chuyện hư cấu với nhiều yêu tố võ thuật, hành động nhưng lại không thành công… Ngoài ra trong phim còn quá ôm đồm những chi tiết mang tính trinh thám, đề cập đến tình yêu lãng mạn, một chút hài hước và có phần kỳ bí khiến cho bộ phim bị loãng và không thỏa mãn được sự kỳ vọng của khán giả. Có lẽ chính vì đã “đo” được sự không quan tâm của công chúng mà “Thiên mệnh Anh hùng” không tự tin tham gia vào cuộc chơi và tự rút lui khỏi Cánh diều vàng. Sự không xuất hiện của “Thiên mệnh anh hùng” trong danh sách đề cử Cánh diều vàng 2012 cũng khiến nhiều khán giả và người làm chuyên môn khá bất ngờ. 


Phim kinh dị có làm nên chuyện?

Khác với “Thiên mệnh anh hùng”, “Ngôi nhà trong hẻm” ra mắt muộn hơn rất nhiều, phải đến ngày 14-2 vừa qua, bộ phim mới chính thức ra rạp. Cũng được đầu tư lớn từ nội dung cho đến dàn diễn viên tên tuổi, “Ngôi nhà trong hẻm” đã đạt được những điều cần có cho một phim kinh dị. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, bộ phim chưa được hoàn hảo, có phần đơn giản và tình tiết kinh dị trong phim không hợp lý. Song, những người làm phim “Ngôi nhà trong hẻm” lại cho rằng phim đã đạt được những thành công nhất định, cách làm phim cũng không thua kém những phim kinh dị khác trên thế giới. Với những góc quay, khung hình đặc tả…đạo diễn Lê Văn Kiệt đã đưa khán giả đến với một không gian âm u, huyền bí tạo nên không khí căng thẳng đến nghẹt thở. “Ngôi nhà trong hẻm” đã đạt doanh thu 10 tỷ sau tuần đầu tiên ra rạp. 

Bên cạnh “Ngôi nhà trong hẻm”, Cánh diều vàng năm nay còn có một phim kinh dị khác tham dự là “Lời huyền huyết ngải” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đây cũng là bộ phim và khá ăn khách. Tuy nhiên, tại các cuộc liên hoan thì những phim thuộc thể loại kinh dị thường không mấy khi được đánh giá cao. Mùa giải năm nay, lần đầu tiên xuất hiện tranh giải, liệu phim kinh dị có làm nên chuyện? Cho đến thời điểm này, theo nhận định của công chúng, “Ngôi nhà trong hẻm” và “Lời nguyền huyết ngải” sẽ là hai bộ phim làm “khó” ban giám khảo của Cánh diều vàng 2012.

Phim truyền thống khẳng định thế mạnh

Được lấy ý tưởng từ cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, “Mùi cỏ cháy” được đạo diễn Hữu Mười khai thác những câu chuyện của 40 năm về trước kể về một thế hệ sinh viên xếp bút nghiên lên đường ra trận. Bộ phim cũng tái hiện được sự khốc liệt của chiến trường Quảng Trị. “Mùi cỏ cháy” là số ít những bộ phim về đề tài chiến tranh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả và giới chuyên môn. Còn với “Tâm hôn mẹ” , nữ đạo diễn Nhuệ Giang đã khéo léo xoay quanh câu chuyện về hai mẹ con sống ở bãi giữa sông Hồng. Người mẹ luôn bận rộn mưu sinh và mải mê chạy theo cuộc tình vô vọng. Phim là sự đối lập giữa người mẹ đã trưởng thành nhưng vẫn còn bồng bột và người con bé nhỏ nhưng đã chín chắn. “Tâm hôn mẹ” còn có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên nổi tiếng là Hồng Ánh và Trương Minh Quốc Thái. Tâm hồn mẹ” đã từng được chọn để chiếu khai mạc tại LHP Việt Nam lần thứ 17, phim cũng đã từng tham dự LHP Quốc tế Dubai lần thứ 8 được tổ chức vào trung tuần tháng 12 vừa qua. Còn “Mùi cỏ cháy” đã từng tham dự tranh giải Bông sen vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 17.

Cho dù rất chật vật khi ra rạp nhưng qua nhiều mùa giải Cánh diều vàng, dòng phim chính thống mang tính nghệ thuật, nhân văn luôn luôn có chỗ đứng vững chắc và có vẻ như luôn  “được lòng” những người “Cầm cân nảy mực”. Chính vì thế “Tâm hôn mẹ” và “Mùi cỏ cháy” vẫn được coi là những ứng cử viên nặng ký nhất trong mùa giải Cánh diều vàng năm nay.

Chờ đợi những bất ngờ

Cánh diều vàng năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều hãng phim tư nhân với những phim giải trí.  Dòng phim này đã hiện tốt nhiệm vụ của nó là giúp khán giả vui cười thỏa thích, khám phá công nghệ làm phim… hay đơn giản chỉ là xem cho… vui. Các phim tham gia cũng thể hiện sự đa dạng về cách khai thác đề tài cũng như cách làm phim mới và mỗi phim đều có một màu sắc riêng khá thú vị. Có thể kể đến những cái tên như  “Hotboy nổi loạn”; “Hello cô ba”; “Lệ phí tình yêu”; “Vũ điệu đường cong”; “Lệnh xóa sổ”; “Long ruồi”; “Đó… hay đây?”. Như đã nói, trong nhiều mùa giải cánh diều, ít khi dòng phim giải trí được tôn vinh. Song biết đâu, cánh diều năm nay lại mang đến những bất ngờ. Và rất có thể, một cái tên sẽ được sướng lên?

Lễ trao giải Cánh diều vàng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Điện ảnh Việt Nam (1-3).  Ngoài Lễ trao giải, Hội Điện ảnh Việt Nam còn tổ chức nhiều sự kiện khác như: Chiếu phim trên 63 tỉnh thành bắt đầu từ ngày 10-16 tháng 3; Hội thảo Một thập kỷ Điện ảnh Việt Nam-Nhìn nhận và đánh giá diễn ra vào ngày 8-3. Bên cạnh đó, tại Hà Nội sẽ có những suất chiếu giới thiệu miễn phí tới khán giả Thủ đô 11 phim điện ảnh dự giải Cánh diều vàng tại rạp tháng Tám, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, CLB Hội Điện ảnh từ ngày 9 – 15 tháng 3. Lễ trao giải Cánh diều vàng 2012 sẽ diễn ra vào ngày 17-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.