Canh bạc của Pep

ANTĐ -Rốt cuộc thì tiền vệ người Chile Alexis Sanchez đã cập bến Nou Camp, tuy nhiên có không ít hoài nghi về sự thành công của bản hợp đồng mà HLV Guardiola đã tốn bao tâm huyết.

37,5 triệu Euro là số tiền mà Barcelona phải bỏ ra để mua Sanchez từ Udinese, trong đó 26 triệu Euro là tiền phải trả ngay còn 11,5 triệu còn lại sẽ được trả tùy thuộc vào thành tích và số lần ra sân của tiền vệ người Chile. Khoan hãy nói về khoản tiền chẳng hề nhỏ mà Chủ tịch Rosell phải bỏ ra để chiều lòng Pep, vấn đề chuyên môn của Alexis Sanchez và khả năng thành công tại sân Nou Camp mới là điều được các cule quan tâm nhất.
Thực sự hiệu quả?
3 năm qua trong màu áo của Udinese, Sanchez từ một cầu thủ tiềm năng đã trở thành một ngôi sao, một món hàng “hot” khiến rất nhiều “đại gia” thèm muốn. Tốc độ, kỹ thuật là những ưu điểm của tiền vệ người Chile khiến anh được coi là “Ronaldo mới”, nhưng xét trên sự hiệu quả của Sanchez thì có lẽ các cule sẽ không hoàn toàn yên tâm.
Ở mùa giải vừa qua trong màu áo của Udinese, tiền vệ người Chile dù thi đấu rất nổi bật nhưng anh chỉ có 12 bàn thắng và 8 đường chuyền thành bàn. Với Sanchez thì đó có thể là những con số ấn tượng nhưng nếu đem so sánh với bộ 3 Messi - Villa - Pedro (MVP) thì cựu cầu thủ của Udinese còn phải chạy dài. Người chơi “kém nhất” trong bộ 3 MVP là Pedro cũng có đến 22 bàn và 10 đường chuyền quyết định (Villa có 23 bàn còn Messi vô đối với 53 bàn).
Ngoài ra, phong cách chơi của Sanchez có phù hợp với lối chơi tiqui-taca nhuần nhuyễn của Barca hay không cần có thêm thời gian để trả lời. Dù đã thi đấu ở Serie A 3 năm nhưng tiền vệ người Chile vẫn giữ cho mình lối chơi cá nhân, giữ bóng quá lâu. Ở Nou Camp, chỉ có Messi là được phép làm điều đó nhưng để đạt đến tầm như Leo thì Sanchez còn phải chạy dài, đấy là còn chưa kể việc tiền đạo người Argentina hiện đã chơi rất đồng đội và luôn sẵn sàng lùi sâu để đóng vai trò kiến tạo.
Bài học Ibra
Cách đây 2 năm, việc tiền đạo người Thụy Điển cập bến Nou Camp thậm chí còn đình đám hơn cả vụ Sanchez vừa diễn ra. Ibra đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử túc cầu với bao niềm hy vọng của Guardiola và các cule. Nhưng rồi kết quả là chỉ sau 1 mùa giải Ibra đã phải ra đi không kèn không trống bởi thi đấu quá tệ.
Việc Ibra không thể tỏa sáng tại Nou Camp hoàn toàn có thể giải thích. Điều đầu tiên đó là lối chơi cá nhân của Ibra khiến anh không hòa nhập được với các đồng đội. Thứ 2 đó là do sức ép quá lớn khiến tiền đạo người Thụy Điển bị “cóng”. Sanchez muốn thành công sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Ibra, nhưng để làm được điều đó không hề dễ dàng chút nào. Giành được 1 suất đá chính và sớm tỏa sáng, nếu không Sanchez nhiều khả năng sẽ bị áp lực tâm lý và trở thành người thừa tại đội bóng vốn có quá nhiều ngôi sao như Barca.
Sanchez đã toại nguyện khi được đầu quân cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, nhưng rõ ràng muôn vàn khó khăn đang chờ đợi cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldo mới”. Nou Camp là thiên đường cho các tài năng tỏa sáng nhưng cũng là địa ngục chôn vùi những kẻ không biết vượt qua chính mình…