Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ 2012:

Căng thẳng, đầy kịch tính

ANTĐ - Loạt trận bán kết sáng qua (4-11) diễn ra đầy kịch tính, khi tất cả các cặp đấu đều phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Và trong cuộc đấu nghẹt thở đó, những đội bóng có bản lĩnh cùng một “tinh thần thép” đã được vinh danh.

Bản lĩnh vượt trội giúp THPT Lomonoxop (trắng) giành vé chung kết xứng đáng

Những khán giả có mặt trên sân vận động Trung tâm TDTT quận Tây Hồ sáng qua đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ở một trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào chơi trận chung kết, dễ hiểu khi các đội đều rất cẩn trọng khi nhập cuộc. Ngay cả một đội bóng coi tấn công là lẽ sống như THPT Nguyễn Tất Thành, cũng chủ động chơi chậm, chắc chắn phần sân nhà. Ở trận đấu sáng qua đó là một lựa chọn sáng suốt, trước đối thủ vốn nổi tiếng với những pha phản công chớp nhoáng, đặc biệt hiệu quả như THPT Phạm Hồng Thái. Với dàn cầu thủ kỹ thuật, đồng đều cả 3 tuyến, THPT Nguyễn Tất Thành là đội bóng chiếm thế chủ động, tạo ra nhiều pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, THPT Phạm Hồng Thái cũng cho thấy, không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt tại bán kết. Vẫn với lối chơi chặt chẽ, tích cực áp sát cùng sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Bảo Long, hàng phòng ngự đội bóng này đã làm nản lòng các chân sút đối phương. Kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Và ở cuộc đấu của bản lĩnh này, THPT Phạm Hồng Thái đã tỏ ra kém may mắn hơn đối thủ khi có tới 2 cú sút hỏng, đành nhường tấm vé chung kết cho THPT Nguyễn Tất Thành. 

THPT Nguyễn Tất Thành (trắng) khẳng định bản lĩnh trên chấm luân lưu

Ở trận bán kết còn lại, một kịch bản tương tự đã xảy ra. Sở hữu hàng công mạnh, với mũi nhọn Nguyễn Tuấn Tú (tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn), thế nhưng THPT Lomonoxop lại tỏ ra bất lực trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương. Cần phải nói thêm, có lẽ “Thần may mắn” đã ngoảnh mặt với đội bóng này. Bằng chứng là có tới 2 pha dứt điểm, bóng đi trúng vào khung thành rồi ra ngoài. Bên kia chiến tuyến, THPT Trần Quốc Tuấn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn. Thể lực sung mãn cùng sự năng nổ trong lối chơi của các cầu thủ quốc tịch Lào chiếm đa số đội hình giúp đội bóng này duy trì thế trận cân bằng với đối thủ. Thế nhưng, chính sự kém cỏi của các chân sút nơi hàng công đã khiến đội gần như không thể tạo ra pha dứt điểm nào thật sự nguy hiểm. Không thể ghi bàn trong suốt thời gian thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải phân thắng thua trên chấm luân lưu. Thế trận cân bằng tiếp tục duy trì khi 2 đội liên tiếp bám đuổi nhau về mặt điểm số. Và phải đến loạt sút thứ 8, sau pha đá hỏng của một cầu thủ bên phía THPT Trần Quốc Tuấn, trận đấu mới có thể kết thúc với tấm vé thuộc về đội bóng vững tinh thần hơn - THPT Lomonoxop. 

“Xavi” bật khóc

Căng thẳng, đầy kịch tính ảnh 3

Với thể hình nhỏ bé, lối chơi kỹ thuật và rất năng nổ, cầu thủ Mai Nguyên Chính (số 7, THPT Phạm Hồng Thái) được các CĐV nhà ví như tiền vệ lừng danh của CLB Barcelona – Xavi Hernandez. Tiếng hô Chính – Xavi liên tục vang lên trong suốt trận đấu. Thế nhưng, “Xavi của THPT Phạm Hồng Thái” đã phải bật khóc sau khi đội nhà để thua THPT Nguyễn Tất Thành trên chấm luân lưu.  

Tri ân khán giả

Căng thẳng, đầy kịch tính ảnh 4

Sau khi giành chiến thắng trong loạt luân lưu trước THPT Phạm Hồng Thái, các cầu thủ THPT Nguyễn Tất Thành đã cùng nắm tay chào khán giả để thay lời tri ân. Suốt từ đầu giải, đội bóng này luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các học sinh, phụ huynh trường. Chính nguồn động viên tinh thần quý báu này giúp THPT Nguyễn Tất Thành ghi tên mình vào chung kết. 

Niềm vui vỡ òa

Căng thẳng, đầy kịch tính ảnh 5

Sáng qua, thầy trò THPT Lomonoxop đắm chìm trong men say chiến thắng. Sau khi hòa không bàn thắng, họ đã trở thành người chiến thắng trong loạt đấu súng cân não trước THPT Trần Quốc Tuấn. Niềm vui như vỡ òa khiến nhiều cầu thủ trào rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cho lần đầu tiên lọt tới trận chung kết.