- Hoa hậu Giáng My tổ chức chợ hoa Tết tại… nhà riêng
- Nước mắt hoa ly
- Du khách quốc tế háo hức chờ đón Tết Việt
Hùng, một người buôn đào rừng thâm niên hơn 10 năm, đứng bắt chéo chân ở chợ hoa xuân đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội) ngán ngẩm, không thèm giấu diếm: Năm nay dính đúng vụ lạnh kỷ lục trước tết, tất cả đào Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn... đều hỏng hết. Thời điểm đó, hoa còn bị đóng băng, thành ra bây giờ bị lụi hết.

Không một cái lá, một bông hoa, những cành đào rừng này hóa củi khô
Quả thực hơn 70 cành đào rừng được Hùng cố công mang về bán, trông chẳng khác gì củi khô: Cong queo, trụi lủi không một cái lá chứ chưa nói đến hoa. Nụ thì lác đác, nhưng đầu đen nên chắc chắn sẽ bị lụi.
Hai vợ chồng anh Hải- chị Tâm (phố Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) đi quanh chợ hoa mấy vòng, rồi ra về tay không: Đào rừng năm nay xấu quá, loanh quanh có vài cành hoa nở cum cúp, kiểu phun thuốc ép nở, trông không tự nhiên chút nào. Chắc nhà tôi phải chuyển sang chơi hoa lan.
Cả chợ hoa đường Hoàng Minh Giám rộng mênh mông mà tìm đỏ mắt may ra mới được 1-2 cành đào rừng trông tàm tạm, nhưng giá thì "trên trời", cỡ 4-5 triệu đồng/cành.
Không chỉ ở chợ hoa Hoàng Minh Giám mà nhiều khu vực khác, như chợ hoa quảng trường sân vận động Mỹ Đình, chợ hoa Phạm Văn Bạch, chợ hoa Lạc Long Quân, Quảng Bá... đào rừng đều cùng số phận.
Nhiều người bán đào rừng đã bỏ về sớm, bỏ lại thành phố các bãi củi khô đúng nghĩa, dù mai mới là 29 Tết Bính Thân (Tức ngày 30).
Chùm ảnh đào rừng hóa củi khô:
Thất vọng vì tính sai, đào rừng về đến Hà Nội vẫn không nở, nhiều người còn không buồn
tháo dây ni-long buộc đào
Mênh mông "củi"
Người mua không buồn hỏi giá, người bán cũng chẳng buồn trông "hoa"
Chị phụ nữ này đi quanh chợ hoa vài vòng, song không tìm thấy một cành đào rừng nào vừa mắt
Hiếm hoi lắm mới được cành có hoa, có nụ, nhưng giá thì "trên trời"
Cây đào này được hô giá 7 triệu đồng
Vẫn có người mua, với hi vọng "củi" sẽ hóa đào