ANTĐ - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) khu vực phía Nam trong hai ngày
25 và 26-6-2016 đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo là bà Cao Ngọc
Sương tại huyện Hóc Môn, TP HCM và bà Võ Thị Bèo tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An.
ANTĐ - Có người bảo, nơi nhộn nhịp nhất là nơi trống vắng nhất, nơi nhiều phù hoa nhất là nơi nhiều cô đơn nhất. Nói thế xem ra không phải không có lý, chẳng thế mà nhiều người trẻ ở Hà Nội vẫn thường rủ rỉ đưa nhau đi trốn cái nhộn nhịp, tìm đến cái thinh lặng êm ả ngay giữa lòng phố thị nhằm vơi bớt cô đơn và tìm kiếm những điều mà chỉ họ mới biết…
ANTĐ - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công
bố danh sách 10 dự án bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa
vào kinh doanh theo quy định của Luật Bất động sản 2014.
ANTĐ - Ngày 9-5, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Hoa Thị Mai (SN 1962) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cường Yến; Hồ Thăng Long (SN 1981 - con trai Mai) - Giám đốc Công ty TNHH Long Hải; và Trần Thị Hường (SN 1953) - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Vạn Xuân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ANTĐ - Tiếng là khu đô thị mới, nhưng điện chiếu sáng thì “kêu” mãi mới được lắp, đường vào bẩn thỉu, bụi mù mịt suốt ngày, hệ thống nước sạch thì “tịt” hoàn toàn, sổ đỏ cũng bặt vô âm tín... Đó là những nghịch lý mà cư dân của khu đô thị Ao Sào - Lexington Etaste (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải chịu đựng gần 2 năm nay…
ANTĐ - Sau một thời gian khẩn trương thi công, ngày 2-4, Báo ANTĐ đã phối hợp với CAH Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tổ chức khánh thành 2 nhà tình nghĩa tặng 2 hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Mai Động, Lương Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nguồn kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên do Công ty Ajinomoto Việt Nam hỗ trợ.
ANTĐ - Vầng trán cao, nước da hồng hào, mái tóc dài được búi tó cẩn thận - Dù ở tuổi 83 nhưng ông Võ Văn Út, người Khmer, ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vẫn còn nhiệt huyết chỉ đạo nhóm từ thiện cả chục người đi xây nhà, cầu từ thiện. Tính từ ngày nhóm từ thiện Vĩnh An của ông ra đời đã xây dựng được hàng trăm cây cầu nông thôn và hàng trăm căn nhà cho dân nghèo…
ANTĐ - Bán cả gia sản, thậm chí vay ngân hàng với lãi suất cao để tìm được chốn an cư, nhưng không ít khách hàng mua nhà tại dự án 8B Lê Trực (Ba Đình – Hà Nội) lại lâm cảnh “sống dở, chết dở”, bởi áp lực phá dỡ cũng như sự liên đới đến kết cấu và tuổi thọ công trình. Mật độ an toàn của các hộ dân liền kề, hiện cũng đang được tính bằng xăng-ti-mét khi gạch đá, vôi vữa, các phế liệu tháo dỡ cứ “tự do” rơi xuống đầu dân mỗi ngày.
ANTĐ - Gọi là “quái nhân” bởi Tuấn sống khá lập dị và sản phẩm gốm của anh ta làm ra cũng rất… lập dị, toàn thứ cổ quái. Và vì thế, một thời gốm Tuấn làm ra người bình thường khó chấp nhận. Nhưng bây giờ, Tuấn lại nổi tiếng không chỉ ở làng Bát Tràng, ở Hà Nội mà nhiều người cả ta và Tây đều biết đến "quái nhân" với cái tên “Tuấn đồng nát”.
ANTĐ - Do tình trạng đất chật người đông, Hồng Kông (Trung Quốc) được đánh giá là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, nhiều người vẫn kiếm được lợi nhuận nhờ đầu tư vào những căn hộ bị đồn là “ma ám”.
ANTĐ - Sau nhiều mong đợi, căn nhà nhỏ hình quả trứng EcoCapsule đã được hoàn thiện. Với giá 85.688 USD, đây là căn nhà vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới.
ANTĐ - Ngày 26-11, CAQ Hà Đông, Hà Nội, cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản tại các công trình xây dựng thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.
ANTĐ - Ông Phan Xuyên Minh, sống ở một ngôi làng ngoại ô thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã biến căn nhà của mình thành một thư viện cá nhân với bộ sưu tập hàng trăm đầu báo trong 40 năm qua.
ANTĐ - Khoảng 1h15 ngày 22-9, căn nhà Pháp cổ tại số 107 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ đổ sập. Người dân sống quanh đó cho biết, do nhà vệ sinh của căn nhà đã xuống cấp và sập đổ, khiến một phần căn nhà bị sập đổ theo.
ANTĐ - Huang và Gopo là 2 thanh niên nghèo khó mồ côi cùng làm nghề gánh nước thuê cho dân làng. Vì làng của họ nằm cách xa sông nên nhà nào cũng xây một bể lớn để chứa nước sinh hoạt rồi thuê người gánh từ sông về đổ vào. Mỗi gánh nước Huang và Gopo được trả một đồng xu, một ngày họ làm việc liên tục cũng đủ ăn và nuôi sống gia đình.
ANTĐ - Hà Nội đang thay đổi thế nào? Biển quảng cáo phủ kín mặt tiền nhà, những cây cột điện chằng chịt với đủ loại dây rợ, làng đang dần lên phố… tất cả những điều đó làm nên một diện mạo hoàn toàn khác của Hà Nội so với trước đây. Vậy những người yêu mến Thủ đô Hà Nội nghĩ gì?
ANTĐ - Nhật Bản hiện có 8 triệu ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. “Nhà ma” không chỉ xuất hiện tại các miền quê hẻo lánh mà đã lan ra các thành phố và khu vực ngoại ô của các đô thị lớn.
ANTĐ - KTS Nguyễn Giang quyết tâm dựng lại những căn nhà gỗ theo lối truyền thống. Một phần muốn cứu lấy nghề mộc đang dần mai một ở quê hương, một phần anh muốn lưu giữ những tinh hoa của nhà gỗ truyền thống.