Căn nhà cắt đứt tình thâm

ANTĐ - Đoàn Văn Ga (SN 1969, trú phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) là con thứ 5 trong một gia đình có 7 anh chị em gồm 3 trai, 4 gái. Trong số các chị em có chị Đoàn Thị Th. là chị và Đoàn Thị Thu H. là em của Ga. Bi kịch bắt đầu từ việc cha mẹ Ga có một căn nhà 3 tầng nằm ở mặt tiền đường số 12, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Sau khi chồng chết, bà Đ.T.R.(SN 1933, mẹ Ga) rao bán căn nhà trên với giá 3,5 tỷ đồng với ý định để chia cho các con. Nhưng sau đó bà R. đã làm thủ tục sang tên bán lại căn nhà này cho 2 con gái là chị Th. và chị H. với giá 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ga và các anh chị em trong nhà không hề hay biết. 

Trưa 18-6-2014, gia đình Ga tổ chức đám giỗ cha tại căn nhà trên. Khi khách đã về hết, bà R. và các con ngồi lại nói về việc bán nhà. Khi được mẹ chia 278 triệu đồng, Ga không nhận, kiên quyết phản đối vì cho rằng chị và em gái đã thủ thỉ với mẹ để mua giá quá rẻ, ôm lấy phần lợi ích về mình. Cuộc họp gia đình phát sinh mâu thuẫn, chị em lời qua tiếng lại. Lấy thế đã được sang tên căn nhà hợp pháp, chị Th. và H. đuổi Ga và 2 đứa cháu nhỏ ra khỏi nhà, không cho con của Ga nhập hộ khẩu tại đây nữa. Tức giận, Ga chạy vào nhà lấy con dao ở chân cầu thang ra đâm chị gái và em gái mỗi người 1 nhát. Quá bất ngờ trước sự việc trên, các anh chị em trong nhà lao vào can ngăn, khống chế Ga, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Chị Th. chết do vết thương quá nặng còn chị H. bị tỷ lệ thương tật 2%. Quá trình điều tra, chị H. làm đơn đề nghị không xử lý hành vi gây thương tích của Ga.

Ngày xét xử Ga, đại diện hợp pháp của chị Th.(anh rể Ga) và chị H. không đến dự tòa. Sau khi vụ án xảy ra, người anh cả đã phải thay Ga bỏ tiền ra bồi thường cho nhà em rể khoảng 70 triệu đồng, bồi thường cho chính em gái là chị H. 7 triệu đồng. Thế nhưng, dù các anh chị em trong nhà đã năn nỉ nhiều lần, chồng chị Th. vẫn kiên quyết không làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Trước tòa, Ga trình bày là chị em trong nhà nhưng gia đình chị Th. và H. kinh tế khá giả còn bị cáo điều kiện kinh tế rất khó khăn, vợ chồng ly hôn, bị cáo đang nuôi 2 con nhỏ (SN 2005 và 2007) còn công việc kinh doanh thì thất bại. Hôm ấy, bị cáo mới bỏ tiền ra sắm đồ, sắm tủ về định bán hàng và làm lại từ đầu thì chị Th. không cho dọn đồ vào nhà. 

Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Ga mức án 20 năm tù về tội “giết người”.