Cận cảnh hiện trường vụ giết người trong bữa cơm trưa

ANTĐ - Vôn là bạn của nhau, nhưng khi "rượu vào lời ra" thì tình bằng hữu bỗng hóa thành thù hận. 
Mâm nhậu chỉ có 3 người là Bùi Văn Bản, Bùi Văn Luân, Bùi Văn Sầu cùng ở xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình và cùng làm thuê xây dựng tại Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội. Trong bữa cơm trưa hôm ấy, chủ nhà động viên sự nhiệt tình của anh em đã mời thêm chai rượu. Kẻ uống được thì uống nhiều, kẻ không biết uống thì dùng 1-2 chén. Chỉ có thế, nhưng sự khích bác người hèn, kẻ kém đã dẫn đến hậu quả tình nghiêm trọng, người thiệt mạng, kẻ dính vòng lao lý.