Cảm xúc một thời đã qua

(ANTĐ) - Tập hợp những truyện ngắn từ mục truyện online trên chuyên trang Blog Việt, 2 cuốn sách “Tựa vai và đưa tay đây mình nắm” và “Những lá thư trong chai” sẽ đưa người đọc đến với những cảm xúc lãng mạn, tươi mới của tuổi mới lớn đồng thời cũng là nơi để các thế hệ trưởng thành tìm lại những cảm xúc một thời đã qua.

Cảm xúc một thời đã qua

(ANTĐ) - Tập hợp những truyện ngắn từ mục truyện online trên chuyên trang Blog Việt, 2 cuốn sách “Tựa vai và đưa tay đây mình nắm” và “Những lá thư trong chai” sẽ đưa người đọc đến với những cảm xúc lãng mạn, tươi mới của tuổi mới lớn đồng thời cũng là nơi để các thế hệ trưởng thành tìm lại những cảm xúc một thời đã qua.

Bộ sách gồm 40 truyện ngắn được các tác giả viết với giọng điệu ngọt ngào sẽ sẻ chia cùng độc giả những tâm sự riêng tư, những rung động đầu đời. Với cách trình bày trẻ trung, sau mỗi truyện ngắn, cuốn sách dành ra một trang nhỏ “Cảm nhận của bạn” để độc giả lưu lại những suy nghĩ của mình khi vừa bước ra khỏi thế giới cảm xúc của từng câu chuyện. Sách do NXB Thời Đại phát hành.

Thanh Xuân