Cảm ơn Công an Hà Nội

ANTĐ - Kính gửi:  - Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội
                        - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội

Tên tôi là: Phùng Thị Cải, sinh năm 1957, trú tại tổ 7, xã Cẩm Đường, Long Thành, Đồng Nai. 

Ngày 6-12-2012, cháu tôi là Lưu Đại Thắng (sinh năm 2001, học sinh lớp 4 trường Tiểu học Thạch Môn, Hà Tĩnh) bị lạc tại ga Vinh. Đến sáng 9-12, cháu Thắng đã được anh Nguyễn Khắc Gia, trú tại thôn Đường Nhạn, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội đưa tới Công an huyện Đông Anh trình báo việc phát hiện cháu bị lạc. Ngay trong ngày chủ nhật, 9-12-2012, các đồng chí trong tổ trực ban hình sự Công an huyện Đông Anh đã truy tìm thông tin, liên lạc được với gia đình tôi để đưa cháu Thắng về với gia đình trong tình trạng sức khỏe tốt.

Qua đây, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Gia đã đưa cháu Thắng tới Công an huyện Đông Anh. Xin cảm ơn tổ trực ban hình sự CAH Đông Anh đã có tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nhiệt tình để đưa cháu Thắng về, đem lại hạnh phúc cho gia đình tôi.

Đặc biệt, gia đình tôi xin cảm ơn ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.