Cấm không được lãng phí

ANTĐ - Sao trời nắng thế bác không mua cái ô tô đi cho sướng, mưa không tới mặt - nắng không tới đầu?

- Bác cứ làm như mua mớ rau không bằng. Rẻ cũng phải nửa tỷ bạc. Làm bảo vệ như tôi với bác thì đừng có mơ, cả chục năm nhịn ăn cũng không mua nổi đâu.

- Ô tô không phải là rẻ, thế mà theo báo cáo của Bộ Tài chính, mới đây qua rà soát, riêng Bộ NN&PTNT đã thừa ra đến 267 xe ô tô phục vụ và 39 xe chuyên dụng.

- Thừa thãi đến thế cơ à? Tôi tưởng, đã có qui định rất chặt chẽ về việc mua xe ô tô rồi, làm sao mà bộ này có thể mua thừa chừng nấy chiếc xe được? Có phải con kiến đâu mà có thể chui lọt lỗ kim?

- Do bộ này “nhầm” tiêu chuẩn, định mức và đối tượng được sử dụng nên đã mua sắm quá tay.

- “Nhầm” nhẹ nhàng như thế mà đã làm đội lên hàng trăm tỷ đồng ngân sách. Vậy số xe thừa này được xử lý thế nào?

- Có quan chức đang đề nghị phân số xe đó cho các cán bộ đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm dưới 0,7 tại các cục, vụ thuộc bộ. 

- Thế có nghĩa trưởng, phó phòng cấp bộ cũng được sử dụng xe công. Làm thế có đúng quy định không?

- Vậy chẳng lẽ bán thanh lý theo giá sắt vụn. Cho cán bộ đi xe thoải mái, họ mới có sức khỏe “cống hiến” chứ. 

- Không được. Như vậy thì còn đâu kỷ cương phép nước. Việc này cần phải xử lý đến nơi đến chốn. Tiền ngân sách cũng là máu và mồ hôi của người dân, cấm không được lãng phí.