Các "sao" không còn mặn mà với Premier League

ANTĐ - Là một trong những giải VĐQG sôi động nhất châu Âu, nhưng Premier League hay còn gọi là giải Ngoại hạng Anh đang vật lộn trong việc thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới. 

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa hè chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc, Premier League vẫn chưa thực hiện được bản hợp đồng “bom tấn” nào. Thương vụ đắt đỏ nhất tính tới thời điểm này là hợp đồng trị giá 50 triệu bảng để Raheem Sterling gia nhập Manchester City từ Liverpool.

Có điều, đó chỉ là câu chuyện riêng giữa các đội bóng của đảo quốc sương mù, chứ không phải là một cầu thủ đến từ nước ngoài. Song song với thương vụ Sterling, Manchester City cũng theo đuổi lấy chữ ký của ngôi sao người Bỉ, Kevin De Bruyne, nhưng thương vụ này đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

De Bruyne có vẻ hài lòng với cuộc sống tại Wolfsburg

Đây là một thực tế đáng ngạc nhiên trong bối cảnh Premier League bắt đầu bước vào mùa giải đầu tiên của bản hợp đồng truyền hình khổng lồ, lên tới 5 tỷ bảng (tương đương 7,7 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp). Mới đây, báo chí Anh cũng thông báo về bản hợp đồng truyền hình phát sóng các trận đấu của Premier League ở nước ngoài lên tới 1 tỷ bảng, miếng bánh rất lớn để các đội bóng hàng đầu đảo quốc sương mù chia trác. Không chỉ có vậy, phần lớn các đội bóng của giải Ngoại hạng Anh hiện nay đều được “chống lưng” từ các chủ sở hữu giàu có ở bên kia biên giới, từ Manchester United, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool… cho tới các CLB trung bình như Everton hay Aston Villa. 

Bale không mặn mà với những lời mời từ Manchester United

Nếu thương vụ mua De Bruyne của Manchester City thất bại, đó sẽ là một bước lùi của Premier League trong mục tiêu cải thiện chất lượng cũng như hình ảnh. Dường như thất bại của các “ông lớn” tại cúp châu Âu những năm gần đây khiến giải Ngoại hạng Anh không còn sức hấp dẫn với các ngôi sao hàng đầu thế giới, chưa kể De Bruyne thực ra cũng chỉ thuộc dạng trung bình sau khi bị Chelsea “thải” sang Wolfsburg. Hồi đầu mùa hè, đội bóng cùng thành phố của Manchester City là Manchester United vạch ra hàng loạt mục tiêu, song họ vẫn chưa có một Galactico như HLV Louis van Gaal mong muốn.

Ramos quyết định ở lại với Real Madrid

Quỷ đỏ từng liên hệ với Sergio Ramos và Gareth Bale của Real Madrid, gần đây là Pedro Rodriguez của Barcelona, song không có cơ hội chiến thắng. Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu, trong khi Bale không có ý định trở lại đảo quốc sương mù. Tương tự như vậy, Pedro không giấu giếm kế hoạch gắn bó tương lai với người khổng lồ xứ Catalan sau khi giúp đội bóng này đoạt Siêu cúp châu Âu hồi đầu tuần.

Thất bại trong các mục tiêu ở Tây Ban Nha không giúp Van Gaal lạc quan hơn khi quay sáng Pháp, nơi đội bóng chủ sân Old Trafford từng thể hiện mối quan tâm tới Zlatan Ibrahimovic và Edison Cavani của PSG. Ở thương vụ khác, Van Gaal cũng không thành công trong việc lôi kéo Thomas Muller của Bayern Munich về với "Nhà hát của những giấc mơ".

Vidal lựa chọn gia nhập Bayern Munich

Cũng giống như trường hợp của Manchester United, Arsenal chưa nhận được thông tin mới mẻ nào từ chiến dịch liên hệ với Benzema của Real Madrid, trong khi Chelsea nhiều khả năng chấp nhận cầu thủ thất sủng như Radamel Falcao là chữ ký tốt nhất của họ trong mùa hè năm nay. Mourinho từng nói về viễn cảnh sẽ ký hợp đồng với ít nhất một cầu thủ “bom tấn”, song vẫn chưa có dấu hiệu rõ rệt nào. Cùng thời điểm này ở mùa giải trước, The Blues mang về Diego Costa (từ Atletico Madrid) và Cesc Fabregas (Barcelona), Manchester United phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng với Angel di Maria (Real Madrid), Arsenal mua Alexis Sanchez (Barcelona).

Không những không thu hút được các ngôi sao hàng đầu, các CLB của Premier League còn đối mặt với nguy cơ “chảy máu tài năng”. Sau 12 tháng, Di Maria quyết định rời Manchester United, trong khi David de Gea cũng nhấp nhổm chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford. Ở diễn biến đáng chú ý, một trong những cầu thủ tốt nhất tại Serie A của Italia, Arturo Vidal quyết định đến Bundesliga đầu quân cho Bayern Munich thay cho lời mời chào từ các CLB của Anh. Một ngôi sao khác của Juventus, Paul Pogba cũng dự kiến sẽ đến La Liga chứ không lựa chọn Premier League nếu rời Turin.

Thực tế trên cho thấy, với các ngôi sao hàng đầu thế giới, tiền là một chủ đề quan trọng, nhưng cơ hội gặt hái thành công tại Champions League mới là ưu tiên hàng đầu.