Các ngôi sao châu Á: Một đi không trở lại

ANTĐ - Sau nhiều năm ra nước ngoài thi đấu, nhiều ngôi sao bóng đá châu Á không có ý định hồi hương. Park Ji-sung và Harry Kewell là 2 trong số những gương mặt như vậy.

Park Ji-sung không có ý định kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Hàn Quốc

Park đã loại bỏ bất cứ khả năng nào trong việc trở về K-League - giải VĐQG Hàn Quốc, trong khi Kewell không mặn mà lắm với những lời mời từ nơi chôn nhau, cắt rốn tại Australia. Hidetoshi Nakata không bao giờ chơi cho CLB nào của Nhật Bản sau khi gặt hái thành công ở lục địa già.

Năm nay 30 tuổi, Park vừa ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với nhà ĐKVĐ Premier League, Manchester United và tuyên bố sẽ kết thúc sự nghiệp tại châu Âu. Cầu thủ này chưa bao giờ chơi ở K-League trước đó và không nghĩ đến viễn cảnh trở về quê hương thậm chí anh còn phát biểu rằng muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu và còn thúc giục các tài năng trẻ Hàn Quốc theo chân anh sang lục địa này thi đấu. 

Trong khi đó, tại Australia cuộc tranh cãi về việc Kewell có trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không cũng diễn ra nóng bỏng. Các CLB đang cố gắng ký hợp đồng với Kewell và đội trưởng ĐTQG, Lucas Neill, sau khi bộ đôi này được Galatasaray giải phóng. Năm nay 33 tuổi, Neill đã được liên hệ chuyển đến UAE, trong khi Kewell, cầu thủ nổi tiếng nhất, được kỳ vọng sẽ “mở mang” cho giải quốc nội và giúp họ lấp đầy các chỗ trống trên khán đài trong bối cảnh các CĐV ngày càng thờ ơ với việc đến sân theo dõi các trận đấu. Hiện Liên đoàn bóng đá Australia, nơi điều hành giải A-League, đã can thiệp về vấn đề tài chính để thuyết phục Kewell gia nhập Melbourne Victory, song cuộc thương thảo kéo dài đang là liều thuốc thử với lòng kiên nhẫn của các CĐV. 

Còn ở Hàn Quốc và Nhật Bản, sự tách biệt về quyền lực giữa Liên đoàn bóng đá và giải VĐQG khiến các quan chức không thuyết phục được các cầu thủ về mức thù lao để trở về quê hương thi đấu. Và việc các cầu thủ đua tranh tại K-League trước khi giải nghệ được xem là điều xa xỉ. Lee Young-pyo đã tới châu Âu cùng thời gian với Park và hiện tự do chuyển nhượng sau 2 mùa thi đấu cho Al Hilal ở Saudi Arabia. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ của Tottenham và Borrusia Dortmund không hề quan tâm tới những lời đề nghị trở về K-League. Trường hợp tương tự diễn ra ở Nhật Bản. Nakata,”món hàng xuất khẩu thành công nhất” của nước này, rời J-League từ năm 1998 để đến Italia thi đấu trước lúc kết thúc sự nghiệp tại Premier League. Anh giải nghệ vào năm 2006 ở tuổi 29 và bất chấp một số lời thuyết phục cầu thủ này vẫn rất thờ ơ với chuyện khoác áo đội tuyển quốc gia.