Ca sỹ Mỹ Linh: Đón Tết bên gia đình là điều hạnh phúc nhất

ANTĐ - “Sau những phút thăng hoa trên sân khấu, Mỹ Linh về nhà là người vợ, chăm lo cho tổ ấm của mình thật tươm tất. Nhất là mỗi dịp Tết đến, Xuân về tôi luôn mong ngóng phút giây đón Giao thừa cùng chồng và các con, những người luôn ủng hộ, giúp tôi vượt qua những sóng gió cuộc đời”, ca sỹ Mỹ Linh chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô.

Ca sỹ Mỹ Linh: Đón Tết bên gia đình là điều hạnh phúc nhất ảnh 1Gia đình ca sỹ Mỹ Linh

Không đi diễn vào dịp Tết

- PV: Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Mỹ Linh có thể chia sẻ kế hoạch của chị và gia đình?

- Ca sỹ Mỹ Linh: Vẫn giữ đúng “truyền thống” như mọi năm, dù có đam mê công việc đến đâu thì vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh cũng chỉ nhận show diễn đến hết ngày 28 Tết. Sau đó, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho gia đình và cùng chuẩn bị một cái Tết thật tươm tất. Nói “kế hoạch” nghe to tát quá, chỉ đơn giản là cả nhà cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chăm sóc mấy cành đào hay làm bánh chưng và chờ đợi khoảnh khắc Giao thừa bên nhau thôi.

- Ngày Tết là dịp những nghệ sỹ mang lời ca tiếng hát dành tặng khán giả, đã khi nào chị phải đi diễn xa nhà đúng dịp Tết chưa?

- Còn nhớ năm 1997, khi tôi cùng một số nghệ sĩ như Đăng Dương, Tùng Dương… được mời đi Nga biểu diễn vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Tôi thực sự đã rất xúc động khi thấy những ánh mắt chứa chan tình cảm của kiều bào tại Nga dành cho đoàn nghệ sỹ, cho những lời ca tiếng hát về quê hương Việt Nam mà chúng tôi gửi tới họ - những người con xa xứ. Tuy nhiên, đó cũng là năm cuối cùng tôi đi diễn xa nhà vào dịp Tết - 1 năm trước khi về nhà chồng.   

Là người vợ như bao phụ nữ khác

- Là một nghệ sỹ và luôn bận rộn với những show diễn, Tết này chị có dành hết thời gian bên gia đình?

- Nghệ sỹ" hay diva thì khi trở về bên gia đình trong ngày Tết, tôi cũng là một cô con dâu, một người vợ, người mẹ với những trách nhiệm tề gia nội trợ không thể lơ là.   

Tết Nguyên đán là dịp tôi và chồng không bận bịu với những show diễn, các con lại được nghỉ học khá dài nên chúng tôi có thể toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc gia đình, vườn tược, cùng nhau quây quần tiễn năm cũ, đón năm mới. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc, quý giá, thiêng liêng bên gia đình mà tôi luôn trân trọng nhất. 

- Là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, chị có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị và gia đình tại Hà Nội?

- Kỷ niệm thì nhiều lắm, kể sao cho hết được mấy chục năm gắn bó với mảnh đất này. Ký ức nào về Hà Nội, về gia đình, với Mỹ Linh cũng đều đáng nhớ. Nhưng có lẽ, trên tất cả, Hà Nội chính là nơi có những người thân yêu của tôi, là những điều gần gũi, thân quen mà tôi luôn trân trọng trong cuộc sống hàng ngày.

- Với sự hỗ trợ đắc lực từ chồng là nhạc sỹ Anh Quân chị có dự định gì cho năm 2016?

- Trước mắt là một đêm liveshow tri ân khán giả và người hâm mộ đã luôn gắn bó với Mỹ Linh trên chặng đường sự nghiệp, đó cũng là lời chào ấm áp và tràn ngập hạnh phúc tới năm mới 2016. Và còn rất nhiều kế hoạch, dự định khác mà tôi đang ấp ủ cho năm tới, nhưng Mỹ Linh xin phép sẽ chỉ bật mí vào thời điểm thích hợp nhất.

- Chị mong đợi điều gì trong năm mới 2016?

- Điều ước mong lớn nhất là những người thân yêu của tôi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

- Nhân dịp đầu xuân 2016, chị muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả?

- Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc và quan trọng nhất là luôn dồi dào sức khỏe!

Đạo diễn Đức Thịnh: Sẽ mang đến khán giả những bộ phim hay

Năm vừa qua đánh dấu cuộc thử sức của tôi với điện ảnh. Lần đầu tiên lấn sân sang lĩnh vực mới, tôi khá lo lắng. Nhưng rất may, 2 bộ phim vừa ra mắt là “Ma dai” và “Già gân, mỹ nhân và găng tơ” đã được khán giả đón nhận và doanh thu khá cao, điều mà nhiều đạo diễn rất mong đợi được chạm đến. Sự thành công bước đầu ấy đã tạo động lực cho tôi bắt tay vào sản xuất các bộ phim mới cho năm 2016. Vào tháng 3, bộ phim hài nhẹ nhàng “Taxi, em tên gì” sẽ được tung ra và là món quà dành tặng một nửa thế giới. Năm 2016, một dự án điện ảnh nữa sẽ được tôi thực hiện, tuy vậy, để tạo bất ngờ, tôi xin được giữ bí mật đến phút chót. Trước thềm năm mới, Đức Thịnh xin kính chúc mọi nhà một năm mới yên vui, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười, chúc cho điện ảnh Việt Nam sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay và hấp dẫn khán giả. 

Họa sỹ biếm họa Leo (Lê Phương): Năm mới sẽ bớt chua cay

Sau thời gian dài vẽ biếm họa, năm 2016, tôi sẽ tìm kiếm một ngôn ngữ mới để biểu đạt suy nghĩ của chính mình. Leo sẽ bớt chua cay và khắt khe hơn khi chuyển sang sáng tác hội họa. Có người hỏi tôi, khi chuyển sang hội họa, liệu Leo có bị ảnh hưởng bởi cái nhìn châm biếm trong tranh. Tôi dám khẳng định là không. Bởi ngoài vẽ tranh biếm, tôi còn vẽ minh họa văn học, vẽ phần mềm đồ họa cho game. Chẳng ai nhận thấy cái nhìn đả kích của tôi ở những thể loại này. Chỉ có điều, tôi làm cái gì cũng rất tâm huyết, làm ra làm chứ không nửa vời. Chính điều ấy khiến tôi muốn thử thách bản thân ở nhiều thể loại của mỹ thuật, chứ không “đóng đinh” ở tranh biếm họa. 

Diễn viên Ngọc Huyền: Chọn người tuổi đẹp để “xông đất”

Mấy năm trước, Tết nào cũng thế, cứ sát đến giờ Giao thừa thì vợ chồng tôi mới về đến nhà vì còn bận diễn các “sô” cuối năm. Thế nên cứ chập tối ngày 30 (Âm lịch) là tôi đã phải sửa soạn đồ lễ xong xuôi để về đến nhà chỉ việc cúng cho kịp Giao thừa. Mấy Tết gần đây thì tôi đều không nhận lịch diễn như thế nữa, dành thời gian ở nhà để chuẩn bị mọi thứ cho thong thả. Với tôi Tết là dịp để cả gia đình quây quần sum vầy bên nhau. Trước đó, cũng như mọi gia đình khác, chúng tôi sẽ chọn ra người có tuổi “đẹp” trong 4 thành viên của gia đình để giao nhiệm vụ “xông đất”. Ai vinh dự được trao nhiệm vụ này thì đồng nghĩa với việc phải đi ra ngoài Nhà hát Lớn đứng một lúc, mua cành lộc rồi đợi đúng thời khắc đầu tiên của năm mới sẽ trở về “xông” nhà. Các ngày Tết sau đó, cả nhà sẽ đi chúc Tết nội ngoại hai bên, họ hàng và bạn bè thân thiết. Tết của ngày nay dù khác Tết của những năm xưa nhiều, mọi thứ chuẩn bị cũng đơn giản dễ dàng hơn nhưng ý nghĩa và giá trị của dịp này vẫn vẹn nguyên như thế.

Ca sĩ Khánh Linh: Ấp ủ nhiều dự định trong năm mới

Gần một tháng vừa rồi tôi như quay cuồng với lịch diễn và ghi hình dày đặc nhưng Tết năm nào cũng thế, tôi chỉ cho phép mình làm việc đến khoảng 26, 27 Tết để còn dành thời gian cho gia đình. Cũng vì công việc bận rộn nên tôi vẫn phải nhờ mẹ sắm sanh chuẩn bị giúp cho nhiều thứ, nhưng có một việc tôi vẫn thích tự mình làm là mua hoa về cắm Tết. Ngoài quất với đào, tôi thích vào tận vườn để chọn mua nhiều loại hoa truyền thông như: viôlét, lay ơn, thược dược… và những loài hoa lạ khác để mang về cắm cho nhà cửa rực rỡ đúng với không khí Tết. Tết với tôi cũng là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình, ông bà, cha mẹ, con cái được đoàn tụ quây quần bên nhau. Anh trai tôi - nhạc sĩ Ngọc Châu năm nào dịp này cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội để sum vầy cùng gia đình. Năm mới sắp tới, tôi cũng ấp ủ nhiều dự định cho công việc ca hát của mình, trong đó có một đĩa nhạc làm với anh Ngọc Châu đã hoàn thành xong xuôi nhưng đang đợi thời điểm phù hợp để giới thiệu tới khán giả. Ngoài ra tôi cũng sẽ có một sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng với nhạc sĩ Đỗ Bảo.